TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Cọp làm chúa rừng, muôn loài ớn,
nghe hơi đã tránh, không dám lai vãng. Để tránh cái tiếng độc đoán độc quyền
một cõi, thiếu sâu sát, không gần gũi cởi mở nên theo lời cáo cho dưới bầu một
đại diện để giám sát và đề đạt ý kiến muôn loài cho cọp giải quyết.
Chuyện lạ, ở rừng xưa nay đâu có thế,
muôn loài phấn khởi nhưng băn khoăn chẳng biết bầu ai, chọn ai vừa chạy việc
vừa hợp ý ông cọp. Đắn đo hoài
không quyết được phải tâu trình xin ngài
cọp giới thiệu sẵn cho vài loài để dưới bầu cho đúng dự kiến.
Được trình báo, cọp gọi ngay cáo vào
nghị sự. Cáo ướm thử nên cử voi làm đại
diện liền bị cọp gạt đi, bảo nó là loài to lớn, dũng lực không kém gì ta. Xưa
nay ta với nó đường ai nấy đi, ta không đụng đến nó, nó chẳng sợ gì ta. Nó chay ta mặn, muôn loài sợ ta còn nó không
hại đến sinh linh nên muôn loài cảm phục, giờ đưa nó lên sẽ ảnh hưởng oai quyền
của ta, biết đâu nó còn quật cho bay ghế chúa này, không được! Đề nghị ngựa cũng bị bác lí do tay này dạ dày một
túi, nói năng thẳng ruột ngựa chẳng chút kiêng vì, khó dùng. Đề xuất gấu cũng
bị chê thứ to gan lớn mật. Đề xuất trâu thì sợ
mang tiếng đưa đứa dốt nát bù nhìn lên, mình cùng làm việc với đứa ngu
như trâu dễ bị đàm tiếu. Cuối cùng cáo đề nghị hươu nai, bảo hai loài này nhút
nhát ngơ ngác dễ tin, cứ hừm một phát là
chúng nhất nhất theo. Cọp nhất trí.
Hươu nai ở trong danh sách được
duyệt, dưới tiến hành bầu, nai đắc cử trở thành đại diện muôn loài.
Đến kì làm việc, nai xênh xang áo
hoa nón gấm lên gặp cọp. Vừa thoáng thấy ông cọp đã khớp, thấy ổng nhe nanh liếm
mép càng thót tim, đến khi nghe ổng hừm một tiếng thì thất kinh hồn vía, chưa
kịp hô vạn tuế tuế đã tháo chạy thục mạng.
9- 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét