MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

ĐẠI CỤC GÌ

TIỂU HÙNG TINH 
ảnh internet 
       Dưa Leo bảo đọc câu văn  Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ trong  Hịch tướng sĩ của đức Trần Hưng Đạo mà tức.
            Củ Cải hỏi tức gì. Dưa Leo hực một cái:
            - Tức vì nhà mình  mà nó xem như nhà nó, nghênh ngang  thị uy,  muốn chửi cha người ta cứ chửi, vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì.
            Củ Cải cười khẩy:
            - Đó là xưa, còn nay thân thiết anh em đồng chí, hữu hảo khắng khít môi răng,  16 vàng  4 tốt ngọt độc còn hơn đường hóa học, có điều nó vẫn xem  nhà mình như nhà nó và ác nhất là lắm kẻ xem nó như người trong nhà.
            - Là sao, rõ hơn chút nữa coi!
            - Bộ không thấy du khách Tàu cộng sang du lịch diện áo có hình lưỡi bò ngoa ngoắt đi lại như chỗ không người,  thế nhưng những người yêu nước mang áo NO U gạch chéo đường lưỡi bò lại bị trấn áp te tua đó sao.
            Đổ tiền mua  hàng trăm lô đất chốn Đà thành, lập khu Tàu bên khu quân sự, nghiêm mật  tới mức Thành đội  cũng không vào kiểm tra được. Hỏi thì  lão đầu bộ Tài Môi chắc nịch rằng  không có, đến  khi phát hiện là có thì quanh co rằng đúng luật. Thế là thế nào, đất mình hay đất nó?
            Dự án đường tàu Cát Linh, Việt chủ đầu tư nhưng  Tàu chỉ định thầu, nên chi bọn thầu bất chấp chủ nhà, giờ chình ình con quái thú xi măng năm lăn ăn vạ giữa bầu trời thủ đô nghìn năm yêu dấu đó. Hỏi có đời thuở nào làm ăn ngu dại tới mức khó tin như vậy.
            Tội phạm sang đánh bạc, sản xuất ma túy, giết người, bắt nhưng  không đưa ra  xử mà trả cho Tàu khác gì nước không có luật pháp, chẳng có tòa án. Sao lắm chuyện quái quỷ như vậy?
            Dưa Leo ỡm ờ:
            - Chắc là vì.
- Vì gì?
            - Thì vì đại cục.
            Củ Cải nóng máu văng tục:
            - Mất quyền tự chủ chứ đại cục  cứt chó gì mà đại cục. Hừm!

9-2019

1 nhận xét:

  1. 5 tháng 10, 2019Facebook: Hy Vo, Tinh Levan and 3 others
    Hy Vo Cục đại chia hai mà được nhỉ-Một nửa của tàu, nửa của quan!
    6 tháng 10, 2019 Phạm Hà, Huy Binh Nguyen and 5 others
    Tadeo Truong Những lời tuyên bố ngu xuẩn sặc mùi bán nước ngửi mà khi chết cũng được tôn vinh yêu nước thương nòi đặt tên cho đường sa công viên...chôn lăng tẩm...Than ôi đất nước quá lạ
    3 tháng 11, 2019Nguyễn Thị Lợi, Nguyễn Bảo Ngọc and 140 other-73 Shares
    Anh Pham Viet Nhờ chúng giữ giùm đất nước luôn...Có lũ ngu đần mới đưa nhà mình cho cướp...
    Nguyễn Quang Thuỷ Nếu đúng như thế thì ông là thằng khốn nạn bán nước
    Vien Lac Vien Đúng là mất quyền tự chủ chứ đại cục cứt chó gì..
    Phan Thang Cả dàn .. bị lừa ngoạn mục
    Trung Bui Xuan Thua xa lãnh đạo trung cộng , nó lừa như lừa trẻ con .
    Vệ Quách Đào Chung đảng cọng mà!
    Thuy Ho Lai Haha! TQ tốt thế mà từ lâu tui không biết tề!
    Hà Nguyễn Chỉ bất tài mới có suy nghĩ nông cạn, không nhìn xa trông rộng
    Vũ Khắc Thuận Lũ ngu cho sói vào nhà
    Ngoc Trung Tran Mấy thằng tin vào "Đại cục" bây giờ vỡ mộng thành đại cục C.
    Thiện Văn Đại cục lừa.
    Dương Chí Đàn Ngu hơn tàu khựa ...
    Hương Nguyễn Quá tin vào sói nên lợn cho sói vào nhà !
    Đoan Nguyen Chỉ vì miếng cơm manh áo mà đặt quyền lợi cá nhân trên tình yêu Tổ quốc .
    Lương Dần Làm đến bí thư, tổng biên tập mà ấu trĩ như thế này hỏi sao không mất nước ?
    Lyly Nguyễn Trả chưa hay tiếp tục chiếm luôn, cán bộ đảng toàn lừa bịp
    Vũ Đan Huyền Chỉ mượn tạm vài thiên niên kỷ thôi mà.
    Minh Gia Huy Toàn lũ mị dân, bán nước...
    nguyen hải Chuyện thì xưa, tình thì luôn luôn mới.
    Võ Quý Sỹ Gởi trứng cho ác !
    Một lũ lãnh đạo Bắc Việt quá ngu .Nay lũ bay chết hết ,lũ con cháu bay không lấy lại được,còn mất thêm cho TQ mới đau ,mới ngu chứ .
    Phan Thành Khương U mê!
    Đinh Thị Thanh Điệp Đúng là ngây thơ vô số tội !
    Tung Nguyen Vì ta bận việc lên nhờ bạn trông hộ vợ . xong việc , bạn lại trả vợ cho ta . Hay nhỉ , nói chó nó cũng không nghe được
    Vuong Chanh Quoc Cwac Bò đấy !
    Châu Trịnh Tóc bạc. Đầu chứa "đại cục... " nghe chúng dụ cũng cả tin.
    Tâm Chí Nguyễn Chỉ vì "cục đại"quá to...Đã làm mờ mắt biết bao nhiêu người (thờ khựa) Đất liền ,biển đảo mất rồi…
    Nguyễn Mậu Quang Lọt sàng xuống nia , đi đâu mà mất ? Lưỡi quân sấp ngửa !
    Châu TrịnhQuan chức phải khắc phục bệnh dối trá, sống hai mặt
    Toàn Mai Van- O sai.
    14 tháng 11, 2019DovySa Art, nguyen hải and 217 other-146 Shares
    Hongtan Vu Không biết lũ không não này còn sống đến giờ không nhỉ.?
    Nguyễn Dương CHẾT chắc rồi
    12-12-23,20L, 1bl,38cs
    Trang VHMN, 25L, 20bl, 10cs
    Truyện cười, 30L, 16bl, 4cs

    Trả lờiXóa