MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

XUNG ĐỘT NỘI BỘ


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet

          Đi nhà hàng dzui dzẻ với “bợm bè”, đưa qua đá lại, cưa cụng lùm xùm, cuối cùng, đến phần tổng kết có đứa hô đau bụng rồi vào ngồi lì toa lét, có đứa giả ra ngoài nghe điện thoại rồi dông biệt, có đứa ngồi lắc lư chầu đồng, hậu quả y gánh, lỗ nặng.
            Mò về nhà, ngẫm nghĩ: “Chỉ một phút sướng mồm mà sạch túi, Nên tiếc tiền tức tối suốt năm canh”, thấp cơ thua trí, dại dột gồng mình, nghĩ càng căm bực, Tay vả Miệng cái đốp, mắng:


            - Vì mày thèm ăn, tham nhậu mà ra nông nỗi.
            Miệng tru tréo ầm ĩ. Tay càng tức vả thêm cho một cái đốp nữa, rủa:
            - Bạo ăn còn giỏi múa mép mới sạch bách túi, cho mày chết!
            Miệng không chịu, rít lên rằng mình vô can mọi tội lỗi lỗ lã là do tay. Chính Tay mau mắn móc  túi đếm xỉa trả tiền. Sạch túi là lỗi của tay, can gì đến Miệng. Xong, giận dữ cắn phập Tay một cái chảy máu rồi dằn:
            - Cho mày chết, lần sau hết nhanh nhẩu đoảng, hết móc hết đếm hết xỉa nhé!

1 nhận xét: