MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

DAO CHÉM ĐÁ

TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet

Kết quả hình ảnh cho vua quan
          Vừa ngó thấy Thuyết Sĩ, không đợi chào, Tham Tử đã bảo:
            - Ông là chuyên gia du thuyết hả, thuyết đi!
            Thuyết Sĩ hít một hơi lấy trớn vào bài:
            - Xưa có Tử Hoa Tử tới thuyết Chiêu Vương nước Nguỵ, bảo: Giá bây giờ cả nước họp lại đính ước một câu rồi khắc để trước mặt nhà vua rằng:  “Tay trái lấy được thiên hạ thì hỏng mất tay phải, tay phải lấy được thiên hạ thì hỏng mất tay trái”. Hỏng một tay thì có được thiên hạ thì nhà vua có bằng lòng không?
            Chiêu Vương trả lời: Ta dại gì lấy thiên hạ.
            Tham Tử nghe tới đây, ngắt:
            - Nhưng đấy là chuyện cũ rích bên Ngô bên Tàu, ăn “nhậu”  chi với bây chừ mà “thoét”.
            Thuyết Sĩ vẫn tự tin:
            - Nếu bây giờ cấp trên quy định rằng: “Kẻ nào chi xài  quá lạm công quỹ thì mất phẩm chất; thâm lạm, hối lộ, biển thủ công quỹ thì mất chức…”, ngài có dám vi phạm không?
            - Trước nay có kẻ nào dám chưa? – Tham Tử hỏi lại.
            - Có rồi!
            - Có cỡ nào?
            - Mất mạng cũng có kẻ làm.
            Tham Tử cười lớn:
            - Mất mạng còn có kẻ làm thì  cỡ mất chức ăn thua gì, ta không làm  để thua những kẻ đó sao?
            Thuyết Sĩ đớ lưỡi tháo lui.

1 nhận xét:

  1. 11 tháng 9, 2015
    Câu chuyện mang tính nhân văn sâu sắc, đánh giá đúng thực trạng xã hội hiện tại. Rất cảm ơn admin Bút Nguyên Tử đã có bài chia sẻ rất ý nghĩa.
    31 tháng 3, 2019
    Nguyễn Thủy, Vũ Kiên and 9 others
    Tuong Vu Cho mày chết nè..
    22-5-22,20L, 2CS

    Trả lờiXóa