MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

VẠCH VÔI

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet

          Người rắc vôi thành vòng tròn rồi giao nhiệm vụ cho Chân chạy vòng vòng trong đó. Vòng nhỏ, Chân chạy chậm, Người thúc:
            - Chạy nhanh lên chứ, tăng tốc đi!
            Tăng tốc thì dẫm phải vạch vôi, bị cảnh cáo phạm quy, Chân kêu:
            - Vòng nhỏ quá, muốn chạy nhanh thì phải nới vòng ra.
            Người tính tới tính lui, cuối cùng  nới rộng thêm một chút và hô Chân chạy.  Chân vội tăng tốc và lại dẫm ngay vạch vôi. Lần này bị phạt, chân than:
            - Ông bắt con chạy nhanh nhưng vòng ông hẹp quá,không thấy càng tăng tốc thì lực li tâm càng lớn sao?
            Người ngẫm nghĩ: Cai quản thằng Chân khó thật, thằng này mà còn cho nó chạy là nó còn dẫm vạch vôi, mình còn mệt dài dài với nó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét