MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

CHỢ TRƯỜNG


TIỂU HÙNG TINH

Ảnh internet

Một học sinh Tiểu học tại Gò Vấp tranh thủ ăn vội ...
            Xưa học trung học, trong khuôn viên trường thường có nhà mấy người phu trường có bán kẹo bánh, đa phần học sinh không  ăn hàng, chỉ một số ít thường lén ra ăn, hút thuốc. Nhà trường cũ có bán mua nhưng chưa thành chợ.
            Sau 75, những năm 80, các trường từ tiểu học đến trung học nhất là ở Nam bộ thành chợ. Từ ngoài cổng đã buôn bán ì xèo đã đành, mà bên trong cũng hầm bà lằng. Trường nào cũng có khu tập thể giáo viên, nhà giáo viên nào cũng bày  hàng ra bán.

          Tuyệt đại học sinh đều ăn hàng, từ mẫu giáo cha mẹ chở đi học đã phải cho tiền xài, đến tiểu học trung học thì khỏi nói.  Cứ nghe kẻng đánh ra chơi là nhà nhà  bưng bày ra trước phần sân, học trò bu lại tranh nhau mua đồ  ăn thức uống.
            Lương  tiền ít ỏi, cuộc sống cơ cực, các giáo viên ở ngoài (kể cả giáo viên nam) thấy giáo viên ở tập thể buôn bán được quá cũng xách hàng theo bán. Hết giờ là bày bán ngay trong lớp học,  không ai nói ai được. “Học  thầy mua ở quan thầy- Mua qua quán khác có ngày zê-rô- Học cô mua quán của ô- Mua lộn địa chỉ là trò không ngoan- Quán bung tả hữ dưới trên…” (Tiểu Hùng Tinh). 
           Nhà trường thành thị trường, cạnh tranh giành giựt quá cỡ chợ búa. Có bé mẫu giáo về nhà kể rằng mua trái cóc của cô hai trăm hai trái , cô gọt vỏ cho. Nó ra ngoài mua hai trăm được bốn trái, vô mượn dao cô gọt cô không cho. Có học sinh đang học thì thèm kẹo liền đưa tay  cũng vào lúc cô đang đặt câu hỏi. Phát vấn mà có em đưa tay, cô mừng rỡ mời em mời em. Em học trò : Thưa cô bán cho em cái kẹo!
            Và đây, một họat cảnh mở cổng thu phí- Chợ trường thành thị (1988):
Reng … Reng… Reng…                                                  Công đoàn mỗi ngày
Học sinh đổ ra                                                 Thu vài trăm bạc
Cổng trường mở                                              Gọi là đóng góp
Nhanh nhanh lên                                             Phúc lợi giáo viên
Leng keng xe đẩy                                            Chỉ thương các em
Người gánh người quảy                                  Thơ ngây mang bệnh
Chạy chạy vào trường                                     Đi học vòi tiền
Và đây:                                                            Bệnh thèm đứng ngó
Nào bún nào kem                                            Bệnh ngửa tay xin
Nào cóc nào ổi                                               Bệnh tin may rủi
Bên này bánh gói                                            Bệnh thối hư răng
Bên nọ bánh chiên                                          Ngồi học không yên
Lại đây mà xem                                              Bệnh ghiền ăn vặt
Cái trò quay số                                               Phải suy cho kĩ
Sân trường- bãi chợ                                        Phải nghĩ cho sâu
Nộp thuế hẳn hoi                                            Cái lợi tí teo
                                                                        Bao điều tai hại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét