TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Ba Tam Giác kể chuyện xưa rằng vua Tề hỏi vẽ chó ngựa hay ma quỷ khó, hoạ sĩ bảo chó ngựa vì ai cũng thấy, vẽ không giống người ta chê., còn ma quỷ chả ai thấy, vẽ sao cũng được.
Ảnh internet
Ba Tam Giác kể chuyện xưa rằng vua Tề hỏi vẽ chó ngựa hay ma quỷ khó, hoạ sĩ bảo chó ngựa vì ai cũng thấy, vẽ không giống người ta chê., còn ma quỷ chả ai thấy, vẽ sao cũng được.
Sáu Lục Lăng lại nói
chó ngựa ngay đứa trẻ con còn vẽ được, dễ ợt, vẽ tham nhũng mới khó. Hai Vành
Khăn bảo cứ vẽ một tay oác miệng thật to, nhe nanh cắn xấp tiền hay nhà cửa
sắt thép đất cát gì đó cũng được thì ai mà chẳng biết đó là đứa tham nhũng, dễ ợt. Vẽ bùa đeo mới khó!
Hỏi khó thế nào, y
bảo:
- Trước hết là loại bùa chú bùa bác bùa
quen thân. Phải hoạ làm sao như thật rằng
mình con cháu ông chức sắc này, bà con với bà quyền thế kia, thường chơi
bời quan hệ với anh hai anh ba đang giữ trọng trách này nọ… Rồi vẽ bùa mê làm
cho người xem vào như bị ăn thuốc lú, thấy mình giỏi giang đạo đức, mê hoặc đến
mức bị hớp hồn phán trời phán đất gì người ta cũng tin rồi giao vốn liếng tiền
bạc thậm chí cái “vốn tự có” cho mà tung tác. Nếu được nắm trọng trách thì vẽ
bùa bằng cách tung chứng từ ma hoạ con số quỷ khít khớp đâu đó để hợp thức hoá
mọi hồ sơ thanh chi. Lại còn phải vẽ bùa trấn áp trù ếm cho câm họng ngọng lời
hết mới khỏi bung xì, án ngữ sao cho thanh tra kiểm soát đã phải kiêng tránh từ
xa… Đa dạng bùa lắm, thứ này thuộc lãnh vực âm hồn, liên quan ma quỷ, phải đốt
giấy tiền vàng mã mới thiêng.
Tam Giác và Lục Lăng rợn người lè lưỡi,
thừa nhận rằng vẽ bùa là khó nhất.
10-2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét