MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

CON SINH

BÚT NGUYÊN TỬ 

Ảnh internet 

 

            Năm Dính được thăng tiến, phấn khởi lắm liền ứng ngay một mớ bộn làm cái tiệc thịnh soạn đặng ăn mừng  vừa để tế tạ chư thành hoàng thổ trạch, trả lễ các bậc trên trốc nâng đỡ phò hộ.
            Tiệc tàn đã lâu rồi mà các cớm cụ dù bọc vẫn nhiệt tình cằn cà, chưa chịu lui gót. Năm Dính còn đang phân vân lúng túng thì Cò Mớm níu áo ra ngoài nói kín:
            - Ông lên chức vậy mà nghe chuyện Công Sách  chưa?
            - Chưa, chuyện thế nào? - Năm Dính hỏi nhỏ.
            - Chuyện rằng họ Công Sách tế, trong lễ vật quên không đặt con sinh, Khổng Tử nghe chuyện, bảo  rằng không bao lâu nữa Công Sách sẽ mất chức. Quả nhiên, thời gian sau, Công Sách bị sa thải.
            - Nhưng con sinh là loài gì mà ghê gớm vậy?
            - Là con heo sống hay dê sống đó!
            - Ấy chết, bữa nay thịt heo thịt dê quay hầm tái nạm  ê hề ứ hự ra, ai lại đem tế vật sống kì quặc vậy?
            - Rõ ngớ ngẩn tập sự thiếu cập nhật  thông tin, phải hiểu theo nghĩa khác cha nội ơi!
            - Hiểu theo nghĩ gì nữa thì nói phứt đi, mập mờ hoài!
            Phải chuyển địa điểm tới nhà hàng thì mới tìm ra loại con sinh này, hiểu chưa? Nè, phóng lao thì theo lao, yên tâm chi trước hớt sau lo gì!
            Năm Dính giác ngộ, bấm bụng thông báo. Trúng ý, cả bọn huơ lên tán thành  rồi kéo nhau tới nhà hàng thực hiện giai đoạn 2, quyết tìm bắt con sinh. Nghe đâu bắt được nhiều lắm! Thế là từ đó Năm Dính quen chứng tìm bắt con sinh. Rủi xui, ngày nọ đang vồ  con sinh thì dính luôn con “ếch” (AIDS) còn gọi là con tử, xong đời!


1 nhận xét:

  1. 17 tháng 1, 2017Facebook- Van Long Hung, Nguyen Thi Thuy Phuong and 11 others
    Lê Thành Nội- Nghe nói loại "con sinh" này hấp dẫn lắm?!
    Hong Donhu- Con này thì mình cũng thích. Hihi !?!
    19 tháng 10, 2017Báu Nguyễn, Nguyễn Thị Lợi and 11 others3 Shares
    Nguyễn Phi Thăng Ha há. Mềnh cũng mún đi tìm bắt 1 con sênh !
    Báu Nguyễn Đặc sản
    26 tháng 12, 2017Phuc Tran, Huy Binh Nguyen and 19 others- 3 Shares
    Phạm Quang Sinh Con này thì hoan rành lém nghê. ....nó nui nó trữ, như trữ dollar, vàng dị. ....những hàng ni phải đầu ngành hoặc những cụ ở bộ. .? Mí hưởng. ....hô hô
    Hồ Hạnh Đi đêm lắm có ngày gặp ma ha ha hyv
    Hung Ngo Trông lạ và ngon thế chắc là món tiến vua thôi ăn món này chắc phải kèm theo mặt nạ nhớ phải vắt chanh và rắc nhiều hạt tiêu phú quốc
    8 tháng 2, 2019Nguyễn Dư Ngọc, Đinh Thị Thanh Điệp and 10 others
    Hy Vo Ông bà có dạy: đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Đi cho lắm vào sẽ có ngày gặp ết
    tinhlevan64@gmail.com14:47 22 tháng 5, 2022...món ngon chết mau...
    24-5-22,35L, 2bl, 1cs

    Trả lờiXóa