TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

Bàn
tính công việc làm ăn mãi mà vẫn đầu tắt mặt tối, phải chuyển hệ sang nói chuyện tiền bạc họa chăng khấm
khá, thế là họ nhà cay bắt vô chuyện tiền
tiền triệu tiền tỉ họa chăng thành triệu phú tỉ phú cho đổi đời.
Cà Ri nổ trước rằng ở ta, 10.000đ
bây giờ chỉ bằng một đồng trước kia nên chi phải có cỡ 10 tỉ mới
là triệu phú. Nếu tính ra đô thì
phải 23.000đ mới đổi được 1 đô, như vậy muốn thành triệu phú Mỹ phải có ít nhất
23 tỉ. Nếu tính lương bình quân 10 triệu một tháng thì nhịn ăn tiêu tích trữ 2.300
năm tức là khoảng thời gian từ khi vua Hùng dựng nước đến nay mới thành triệu
phú Mỹ. Vô phương!
Ớt Hiểm cười khẩy:
- Có cách, không thấy tay bộ trưởng
nọ lãnh đạo tài tình, gật một phát bán công ti là có ngay 3 triệu đô, chỉ cần làm đầy tớ là vọt một cái không những
đón đầu mà còn vượt xa triệu phú Mỹ.
Chỉ Thiên thêm vào:
- Mau thành triệu phú tỉ phú chỉ có
nước đi ăn cướp hoặc làm giặc.
- Ăn cướp với làm giặc thế nào?
- Thì
cướp đêm là giặc cướp ngày là quan, giặc đây là
giặc tham, giặc nội xâm, làm quan cướp là thành triệu phú tỉ phú ngay.
Sừng Trâu chua chát:
- Lắm chuyện ngược đời, Ở Mỹ chỉ cần
có 1 triệu đô là thành triệu phú đổi đời, còn ở xứ ta, giàu có hàng trăm hàng
nghìn triệu đô vẫn không sao thoát nổi kiếp đầy tớ nhân dân, nghiệt ngã thế chứ!
Cà Ri lắc đầu:
- Tưởng nói chuyện triệu phú tỉ phú cho sáng cuộc đời nào ngờ
càng nói càng tối hù hù.
Rồi trổ giọng ngâm:
- Ôi Việt Nam xứ sở lạ lùng
Rớ vô chuyện chi cũng muốn nổi khùng.
9-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét