MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

ĐỒNG CHÍ ĐỒNG RẬN

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
"Mưu hèn kế bẩn" chốn công sở – Làm sao để vừa đối phó với tiểu nhân, vừa hoàn thành tốt công việc?
            Bồ Cào xuýt xoa bảo hai tiếng đồng chí nghe thân thương, thể hiện tình cảm hi sinh chiến đấu của những người chung lí tưởng, sẵn sàng hi sinh bảo vệ nhau, thực thiêng liêng cao cả.
            Mỏ Xảy gạt đi:
            - Hẳn gì, người ta bảo bình thường  kêu chú, bóp vú kêu anh, đấu tranh gọi nhau đồng chí.  Gọi đồng chí là khi nào có  đấu tranh phê bình kiểm thảo, truy tìm khuyết điểm, kỉ luật đấu đá. Nói chung, hễ gọi đồng chí là xem như tình hình nghiêm trọng lắm rồi đó.
            Nạng Hai vui miệng thò vào:
            - Rằng vợ chồng nhà nọ đều là đồng chí, vui thì anh anh em em, mình mình tôi tôi, giận lên thì văng nhau  mày tao tuy vậy tình hình vẫn chưa có gì đáng ngại, đến khi hai bên gọi nhau đồng chí, chính trị hóa cách xưng hô tức là lúc không phải nói chuyện bằng tình cảm thông thường mà động tới quan điểm lập trường chủ trương đường lối ghê gớm lắm. Thế rồi chuyện quan hệ vợ chồng trở thành chuyện chính trị  được đồng chí vợ  báo cáo tổ chức. Rằng bị đồng chí chồng dùng sức mạnh để đè nén áp bức, áp miệng không cho nói không cho kêu, tay vắt ngực  vầy vò không chút thương xót lại còn đè bẹp xuống và đâm liên hồi kỳ trận…
            Đồng chí tổ chức hỏi đồng chí vợ:
            - Bị đồng chí chồng đè nén áp bức vậy mà đồng chí có thực thi đúng tinh thần nữ giới vùng lên không?
            Đồng chí vợ thật thà khai báo:
            - Tôi yếu thế chỉ biết kêu rên, thỉnh thoảng có hẩy lên mấy cái nhưng không thể xoay chuyển tình hình, xin tổ chức cứu xét.
            Đồng chí tổ chức phê:
            - Như vậy là đồng chí phạm khuyết điểm đồng lõa, có tư tưởng hữu khuynh rồi đó!

11-2019

1 nhận xét:

  1. November 30, 2019 Facebook:
    Văn Hà Đồng chí đồng rận-Tao bận đếm tiền-Mày chớ làm phiền-Đồng chí đồng rận
    12-6-20 Đinh Thị Thanh Điệp, Ngọc Ánh và 14L
    Khánh Nghệ An Văn hóa CS
    Hy Vo Đồng chí bú tí đồng bào!
    Đồng bào là bầu sữa, nuôi báo cô bọn âm hồn!
    Hoàng Quế Sơn- Hay
    19-9-20, 26ng, 4cs
    Vũ ThủyBình thường kêu chú, bóp vú kêu anh, chim lon kêu chồng, họp hành đồng chí, bỏ của chạy lấy người kêu thằng khốn nạn.
    2-2-24,10L, 1cs

    Trả lờiXóa