MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

LIỆT SĨ HỮU NGHỊ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Lý: - Vì dân vì nước mà hi sinh thì được vinh danh là liệt sĩ.
            Sự: - Nói thế thôi chứ  có khi người ta hi sinh tính mạng để  bảo vệ đất nước vẫn  không được xem là liệt sĩ, trái lại những kẻ  xâm phạm đất nước, giết hại nhân dân lại được xem là liệt sĩ.
            Lý: - Làm gì có chuyện trái khoáy đó, bằng chứng đâu?

            Sự: - Không có ai dám nói, bằng chứng  nè: Trong trận chiến Hoàng Sa, trung tá Ngụy Văn Thà  và 73 chiến sĩ VNCH đã hi sinh bảo vệ đảo nhưng họ  vẫn bị xem là ngụy quân, đâu có được công nhận liệt sĩ. Thế nhưng bọn lính Trung cộng sang xâm chiếm  các tỉnh biên giới bị chết  lại được  đưa vào nghĩa trang liệt sĩ để khói hương chăm sóc.
Người vì nước vì dân mà hi sinh thì xem như kẻ địch còn kẻ địch qua  phá hoại đất nước, giết hại đồng  bào ta lại được xem là liệt sĩ, thế này là sao?
            Lý: - Chắc cũng vì  quan hệ hữu hảo môi răng anh em  16 chữ vàng  4 tốt nên mới sinh ra loại liệt sĩ hữu nghị này.

11-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét