MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

THẾ NÀO LÀ NGƯỜI TÀI

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
             Ba Chép và Hai Hẽn đều xuất thân từ các lò luyện tài năng. Chép theo học lớp chính quy với Mạnh Tử, bao lần vượt Vũ môn thành công rạng rỡ, còn Hẽn thọ giáo cấp tốc từ xa  với Mánh Sư. Mãn khóa, cả hai hội ngộ, câu chuyện xoay quanh chữ tài, thế nào là người tài năng.
            Chép bài bản:
            - Tài gồm năng lực và học vấn.  Người có học thức cao  cùng với năng lực  điều khiển, thực thi tốt thì gọi là người tài.
            Hai Hẽn vểu môi:
            - Quan niệm đó củ rích, lạc hậu lắm rồi. Học thức cao làm gì, bây giờ  tiến sĩ thạc sĩ chất đống, có thạc sĩ  rồi cũng phải vô trung cấp kiếm cái bằng nghề để đi làm thợ, cỡ tiến sĩ ngoại  cũng  về chạy xe drab,  còn ba thứ cử nhân học xong chỉ có nước đi phụ hồ không thì chăn bò mạt kiếp.
Học cho lắm tắm ở truồng, tài cho  dữ cũng chỉ làm lính lác, làm tên sai vặt cho người ta, tài vậy cũng như bất tài.
Chép nóng mặt :
            - Thế tài phải như thế nào?
            - Tài biến thằng thành ông, biến kẻ ngu làm thầy, biến thằng cà chớn thành lãnh đạo, lộn ngược dưới lên trên. Cứ xem thằng Tư Tràu đủ biết. Xuất từ bổ túc xóa mù, nói ừ à ực ặc,  đọc cà rật cà tang, viết nguệch ngoạc lộn hàng chưa chạy chữ thế mà thăng tiến lên chức chủ tịch bí thư, cai quản hàng chục quân lính toàn cử nhân đại học. Nó như ông thần xã, coi dân các ban ngành như bộ hạ, quát tháo hà rầm bọn kia dạ rân, nó phán biểu  bọn kia phải  cắm đầu cắm cổ ghi chép. Thằng nào tài đây?
Chưa hết, để  kịp thời chuẩn hóa, không biết học hẹc lúc nào, nó trưng luôn cả bằng  cử nhân, thạc sĩ, nghe đâu đang làm nghiên cứu sinh  tiến sĩ ngoại đại học Nam Thái Bình Dương. Hỏi thằng nào tài hơn thằng này?
Ba Chép chưng hửng  há hốc rồi rầu rĩ:
            - Tài biến thằng thành ông, biến dốt thành thông, biến không thành có, biến chó thành thần (chó phóc lên bàn thờ) như vầy thì thằng Chép từng vinh quang vượt vũ môn này xin chào thua.
            Xong tủi phận lui về ở ẩn.

10-2019

1 nhận xét:

  1. 3 tháng 11, 2019
    fACEBOOK: 8Nguyễn Thị Lợi, Đinh Thị Thanh Điệp and 6 others-2 Shares
    Anh Pham Viet Chỉ có thế thôi...
    Đinh Thị Thanh Điệp Giờ là như thế !

    3 tháng 11, 2019
    24You, Tri Thức, Trịnh Huy Án and 21 others-2 Shares
    Muon Le Biến chó thành thần .biến ác ma thành phật .quá tài k k k .hu hu hu .cười 3 tiếng khóc 3 tiếng rồi về đi vượt biên
    Diem Dang Huu Chuẩn o cần chỉnh. Thời tôi hs giỏi Toán toàn miền Bắc đoạt giải khóa1963 Đã vào đại học tổng hợp khoa toán còn bị đuổi vì ní nịch. Còn nhiều bạn học rất dốt vẫn vào đh

    tinhlevan64@gmail.com15:33 6 tháng 11, 2019
    ...chuyện hay, đúng với xh ngày nay, ở huyện tui 100% như thế, du kích lên làm lãnh đạo đầy,..một chế độ thối nát, họ cần người ngu để sai,...mà cũng phải phục họ vì, họ dốt nhưng không có ngu,...

    9 tháng 11, 2019
    Vệ Quách Đào, Hy Vo and 16 others-1 Share
    Hy Vo Chữ tài đi với chữ tai một vần!
    Cụ Nguyễn Du đã nói rồi. Tai hại hơn bây giờ là cái thứ lươn lẹo, mưu mô xảo quyệt lại leo cao, ngồi vững, thì càng lầm than. Nói bừa bãi, lộn xà ngầu. Chỉ được cái quơ cào, táp dộng là mau. Lại lên mặt dạy đời làm như yếu nhân. Chán.

    Trả lờiXóa