TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bị
mang tiếng ác, không sâu sát rừng, xa rời trăm họ, Beo chúa lo lắm, vội triệu Chồn
sư vào tham mưu. Chồn thưa:
- Xưa nay ngài độc quyền cai trị mà
người ta bảo độc quyền sinh thối nát, độc quyền
sinh gian ác hủ bại, nay nên mở rộng
dân chủ, mở rộng nói, cho muôn loài mở mồm ra một chút. Nên tổ chức hội nghị trưng cầu ý kiến nói thẳng
nói thật, nhử ra mà xử.
- Nhưng bọn chúng nó nói thẳng nói thật thì mình phải
làm sao?
- Phải lắng nghe, hứa sẽ soi xét đến
nơi đến chốn, giải quyết triệt để.
Beo chúa băn khoăn:
- Muốn độc quyền lãnh đạo thì phải độc
quyền tư tưởng, phản biện là phản động, đa nguyên đa đảng là phản động, nay tổ
chức hội nghị trưng cầu trân trọng ý kiến phản động của bọn chúng thì hỏi làm sao ta còn độc quyền tư tưởng.
Chồn liến thoắng:
- Cũng bởi món độc quyền tư tưởng mới dùng đến sách nhử ra mà xử này để giải quyết cho triệt để.
Beo
giục:
- Nói đi!
Chồn ranh mảnh:
- Trưng cầu ý kiến kiểu trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng nhằm
nhử bọn mê dân chủ, ham chỉ trích, thích phê phán lộ mặt mà tóm. Tóm đứa có tóc
là xong lũ trọc đầu, trị ba đứa đầu lĩnh là yên đám dân đen. Từ nay cạy
chúng cũng không dám hé răng, giải quyết một phát cho dứt điểm triệt để luôn!
Beo chúa vỗ đùi khen:
- Ta lại là ta, độc quyền tư tưởng
lá là la! Diệu kế, cho triển khai ngay!
11-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét