TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Hùm chúa kéo họ cọp giương vuốt nhe nanh gầm thét để trấn áp muôn loài, cáo thấy vậy vội can:
- Thời loạn dùng võ thời bình dùng văn, giờ là lúc nên quy tụ muôn loài về dưới trướng cần có dáng dấp hiền hòa thái độ nhã nhặn khiêm tốn. Cần phất ngọn cờ hòa hợp để thu phục nhân tâm.
Hùm chúa không tin, bảo:
- Ta có sức mạnh vô địch, giữ ngôi chúa tể, nắm quyền độc trị, dùng uy vũ để khuất phục, theo ta thì sống, chống ta thì chết, mắc gì phải hạ mình hòa hợp hòa giải rầy rà mất công.
Cáo gãi tai:
- Đúng là ngài uy lực dũng mãnh vô song, không loài nào dám chống lại nhưng nếu chúng lẩn lút lánh xa thì thực khó cai quản. Hơn nữa, như lũ trâu voi vẫn là loài mạnh, bọn beo sói đều hung dữ, bị ép đến cùng không khéo chúng cố kết bầy đàn chống lại thì nguy.
Ngẫm nghĩ chột dạ, Hùm chúa nghe theo, phất ngọn cờ hòa hợp vì sự phát triển của rừng, vì hạnh phúc muôn loài, giao cáo đảm đương sứ mệnh truyền thông đến tận hàng cùng ngõ hẹp.
Nhận được thông điệp Hùm chúa, các loài ăn thịt như sói beo tuy tranh cạnh thù ghét nhưng nghĩ vẫn có phần, nên nhất trí còn cọp còn mình. Riêng bọn hươu nai cứ vẳng tiếng ông Hùm nghe danh họ cọp đã thất kinh hồn vía, thoáng bóng cờ hòa hợp là hoảng hốt bỏ trốn. Một chú nai tơ ngạc nhiên hỏi nai già:
- Ông Hùm phất cờ hòa hợp, muôn loài có cơ hội tụ họp yên lành sao lại bỏ chạy?
- Bẫy trói, sa vào là toi mạng.
- Nhưng các loài beo sói cáo chồn đều hưởng ứng cả mà!
- Ta là thực phẩm của bọn chúng, Cọp hưởng thịt thà chúng có phần da xương, muốn tự nguyện làm món nhắm cho bọn chúng sao?!
Nói xong, nai già ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nai tơ hiểu ra cũng hoảng hốt vọt theo.
9-11-24
21-11-24, Facebook,
Trả lờiXóaTLKTCT, Sy Anh Nguyen-Có khác chi Trăm Hoa Đua Nở