MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2024

HỌ VỢ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Ba Mía níu áo Sáu Dưa Leo hỏi:

            - Nè, xưa ai phạm tội thì bị bọn vua chúa  xử chém ba họ. Ba họ là ba họ nào?

            - Là họ cha, họ mẹ, họ vợ.

            - Cha mẹ sinh ra mình, họ cha họ mẹ có liên quan chứ vợ đâu có sinh ra mình, họ vợ ăn “nhậu” gì mà kéo người ta vô chém, vô lí quá!

            - Ấy, họ vợ mới quan trọng, không những xưa mà nay cũng vậy.

            - Tớ không tin.

            - Này nhé, nhất vợ nhì trời, trên trời có vợ, muốn  xin lệnh ông phải đưa vòng cho bà. Không nghe người ta kể chuyện gọi Diêm vương bằng dượng sao?  Rằng bất cứ đứa ác đức nào khi chết xuống địa ngục đều phải tra khảo hành trị. Có tên nọ ở trần gian phạm nhiều trọng tội, chết xuống âm phủ cầm chắc vô tắm vạc dầu. Nó nghĩ ngay một mẹo. Khi quỷ sứ điệu tới gặp Diêm vương, y vọt miệng  chào: Thưa dượng! Diêm vương đang  đằng đằng sát khí bỗng tươi cười ngay. Lão tưởng thằng cháu bên vợ mình liền bước xuống cởi trói, xuýt xoa:

            - Chết chửa! Cháu đấy hả? Trời đất! Dượng đâu có biết. Sao xuống mà không tới tìm dượng ngay để đến cơ sự này. Bọn đầu trâu mặt ngựa đâu, chúng bay mau đưa cháu ta đi tắm rửa cho khỏe người, chuẩn bị ngay mấy món  đặc sản để dượng cháu ta lai rai sương sương gặp gỡ cái coi!

            Nghe tới đây, Ba Mía chậc lưỡi xuýt xoa:

            - Giỏi thiệt! Chứ gọi là ngài  là ông kiểu quan cách hay gọi là chú, bác, cậu gì kiểu bà con nội ngoại với Diêm vương là chết mẹ nó rồi. Đúng là họ vợ quan trọng, đến Diêm vương còn vậy  huống chi bọn người trần mắt thịt. Hê hê!...

2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét