BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Giám Cuỗm cai quản một thời gian thì cơ sở sụm ngủm, thua lỗ thất thoát hàng trăm tỉ, bị bắt nhưng không bao lâu cũng được thả.
Hạ cánh an toàn, ngày ngày Cuỗm tàn tàn hết lái xe chở vợ con dạo chơi thì quần ten nít để giảm xả năng lượng, hết giải trí hộp đêm này thì vui thú nhà hàng nọ, táo bạo thoải mái, đếch thèm giữ ý giữ tứ như trước nữa.
Đàn em là Thủ Moi thấy lạ, xin đãi một chầu đại yến rồi kề tai hỏi kín:
- Tưởng huynh đứt bóng đèn rồi ai dè đường hoàng sung sướng quá cha thế này, mánh gì thế cha?
- Nhờ món logic học được thời tại chức nên chống chế mà luột.
- Sự thể thế nào?
Cuỗm cười giảng giải:
- Tờ sập hầm, tòa bảo chỉ có một trong hai khung hình phạt dành cho tớ, hoặc là chung thân hoặc là tử hình. Tòa cho phép tớ đoán, đoán đúng thì tử hình, đoán sai thì chung thân. Tớ nói ngay: CHUNG THÂN. Thế là tòa không xử nổi, đành tha bổng.
Thủ Moi vò đầu:
- Huynh giải thêm chút nữa, đệ lú lẩn quá, chưa hiểu.
- Có gì khó hiểu đâu. Tớ đoán chung thân, nếu đúng là hình phạt chung thân thì tớ đúng, tớ phải chịu tử hình. Nhưng nếu tử hình tớ thì hóa ra tớ nói sai, tớ phải chịu chung thân… Còn hình phạt tớ là tử hình tức tớ nói sai, tớ phải chịu chung thân, nếu xử tớ chung thân thì hóa ra tớ nói đúng, tớ phải chịu tử hình… Xử chung thân tử hình gì cũng không ổn, tòa bí rì rị, tớ thoát nhờ cái logic kia phát huy tác dụng.
Thủ Moi nghe, vỗ đùi đen đét:
- Diệu kì, đệ cũng phải tranh thủ dự một khóa logic tại chức như huynh để gặp sự cố thì có bảo bối phòng thân.
- Chưa đâu! Cuỗm ỡm ờ
- Còn gì nữa? Thủ Moi sốt ruột
Cuỗm phụ nhĩ:
- Vấn đề là chỗ làm sao để tòa cho phép mình đoán, cái này phải tìm Ô Tử đại phu cầu cho được cái lệnh xử lí nội bộ mới ổn.
2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét