MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2024

BÀI HỌC QUẢNG … LÁO

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

              Cáo sĩ lận theo một mớ tìm gặp Cáo sư xin thọ giáo quảng láo cáo. 

Sư nhận lễ rồi kể cho nghe  chuyện có tay Xà tử nọ rời hang một thời gian, về lại đổi đời, ngon lành ra phết. Hỏi, y bảo nhờ mánh vẽ. Lúc đầu vẽ rắn thường không ai thèm ngó- Cáo sư ngừng lim dim, Cáo sĩ phải cúng thêm khoẻn sư mới chịu nói tiếp- Y bèn thêm cho nó  bốn chân, người xem cho là kì quái. Chưa hết- Sư lại ngửa tay, sĩ lại cúng khoẻn- y còn móc thêm cho rắn vi kì móng vuốt, thiên hạ ngó vào đều kiêng nể. Chưa hết- lại ngửa tay, lại cúng khoẻn-  y còn vẽ thêm cho rắn nào vòi nào râu nào sừng. Đến đây, mọi người ngó thấy đều cúc cung vái lạy, xem Xà tử là Long tử.

Cáo sĩ hoang mang, phải bỏ thêm mấy khoẻn sư mới giảng tiếp. Rằng nói thiệt không ai để ý, muốn bán chạy thì phải nói dóc, phải bịa đặt nào xịn, ngầu, siêu, mốt, phong cách… Dóc lần đầu như rắn thêm chân người ta cho là kì quái nhưng đã có để ý. Dóc tiếp kiểu thêm móng  vuốt vi kì người ta bắt đầu kiêng nể, tin tưởng. Dóc thêm nữa, dóc tối đa như thêm vòi sừng thiên hạ sẽ bâu lấy rước về mà thờ. Lí thuyết có vậy, vấn đề là thực hành.

Cáo sĩ lui. Cáo sư mỉm cười nghĩ: Mình nói dóc một chút vậy mà kiếm gần cả lượng. Xong, móc đếm lại. Thấy hơi lạ. Thả từng khoẻn từng khoẻn xuống nền nhà chỉ nghe tiếng loong coong không kêu lạch cạch. Vàng giả rồi! Cáo sư cáu tiết:

- Mẹ kiếp, mình cha đểu gặp thằng chúa đểu, nó lôi hết mánh ruột của mình mà không hao một cắc. Cáo hơn cả cáo, cáo già!

Chuyện đến tai, tưởng bị chửi cho một trận dậy mồ dậy mả nào ngờ Cáo sư mẫu nhỏ nhẹ yên ủy:

- Bấy lâu chỉ lí thuyết chay nay bổ sung lí thuyết mặn, được bài học cho nghề quảng … láo nhà ta, phải mừng lên chứ!

2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét