TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Đến đâu thằng cha Tam Giác cũng loa loa rằng phải tích cực nỗ lực phấn đấu lên hàng quần chúng. Sáu Lục Lăng nghe, bẻ lại:
- Người ta nói quần chúng thì phải phấn đấu để được vào đảng chứ ai lại nói ngược. Còn quần chúng tức còn thấp kém thiếu giác ngộ, vào đảng mới được xem là tiền phong giác ngộ để dẫn dắt lãnh đạo chứ, quần chúng lắm khi bị khinh bỉ xem là có đuôi nên mới nói không theo đuôi quần chúng.
Tam Giác không chịu, bảo:
- Nên nhớ, cách mạng là phải dựa vào quần chúng, bây giờ nhiều cơ quan đơn vị rặt đảng viên, kiếm không ra một mống quần chúng thì lấy đâu làm chỗ dựa. Phải phấn đấu làm quần chúng cho đảng dựa chứ, đúng không nào!
Hơn nữa, quần chúng là người sáng tạo, là người làm nên lịch sử nên phải học tập quần chúng. Cán bộ quan chức gì gì đi nữa cũng chỉ là đầy tớ, quần chúng mới là ông chủ, không phấn đấu thành chủ nhân ông của lịch sử thì phấn đấu thành gì, đúng không nào?
Đến đây thì Hai Vành Khăn vốn là tay xương xẩu lí sự cũng biểu đồng tình:
- Quốc hội kì nào cũng đa số là đảng viên, quần chúng ngoài đảng chỉ lèo tèo nên vừa rồi mụ chủ tịch mới bảo rằng phấn đấu quốc hội khóa tới có được 25- 50 đại biểu là người ngoài đảng. Đấy, có hàng trăm đại biểu là đảng viên dễ nhưng có được vài chục đại biểu là quần chúng mới gay go nên phải phấn đấu, chứng tỏ quần chúng ngoài đảng cao hơn hẳn, phấn đấu làm quần chúng đúng quá đi chứ!
Cả bọn nhất trí cao, quyết phấn đầu lên hàng quần chúng.
2-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét