ảnh internet
Y là thằng cha hay thắc mắc, nói chuyện bầu cử y hỏi thế dân bầu hay đảng bầu. Bảo đảng cử dân bầu nhưng y không chịu hiểu liền giảng:
- Đảng cử dân bầu tức đảng chọn người đưa ra, dân cứ thế mà bầu. Dân bầu trong số tên mà đảng đã chọn, kết quả bầu ai cũng đúng ý đảng cả nên mới gọi là ý đảng lòng dân.
Y lại thắc mắc:
- Dân không chọn mà đảng chọn cho dân bầu thì khác gì đảng bầu, sao không bầu luôn cho gọn mà đưa ra dân làm gì cho phiền toái?
Gặp thằng cha ngu lâu, lại phải giảng tiếp:
- Nếu đảng chọn rồi đảng bầu thì mới là ý đảng, chưa có lòng dân. Phải có dân bầu mới tròn trịa đủ bộ ý đảng lòng dân, hai trong một, một mà hai, hay vậy đó.
Thấy y có mòi chịu lí liền bồi thêm:
- Ngay cả trong lãnh vực đảng cử đảng bầu vẫn thể hiện lòng dân ý đảng. Này nhé, mới rục rịch đại hội thôi, chưa bầu bán già cả mà người ta đã biết y chóc ai bí thư, ai chủ tịch, ai trong chấp hành, ai trong bộ chánh chị… Ngó sơ qua việc sắp xếp là biết khóa này ai ở ai đi, ai ngồi ghế nào, ai ra trung ương, ai về làm người tử tế… Dân tiên tri y chang, ý đảng lòng dân gặp nhau, ưu việt là vậy.
Đến đây thì dù thắc mắc có thưởng y cũng hết ý kiến.
2-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét