TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Cá Vồ hí hửng khoe họ Vồ nhà ta xưa nay mang tiếng ăn tạp, luẩn quẩn quậy ục trong ao, bị xem thường xem khinh nay được mở mặt mở mày rồi. Hỏi sao thì bảo rằng một nhà báo Lăng Nhăng ở vùng miền Tây sông nước nọ được lão lề trái Lê Phú Khải đặt cho hỗn danh Huy Cá Vồ. Họ Vồ nhà ta nhờ vậy cũng oách ra phết, biết viết lách làm báo, chữ nghĩa kém cạnh chi ai.
Trê nghe, trề mép:
- Nghe danh Thả Cá Trê chưa, họ Trê nhà ta có người làm đến bộ trưởng nữa đấy, nhà báo nói láo ăn tiền thì nhằm nhò gì. Bộ trưởng nhà Trê ta nắm ngành huyết mạch xã hội như ngồi trên đống vàng đống bạc, thu phí thu giá ngập mặt ngập mày, chuyến này thành Trê vàng Trê bạc luôn.
Cá Vồ hứ một cái:
- Cái họ nhà Trê ngươi đầu bẹp mắt hí nên quen nhìn lạm, ngu tham mà hay khoe khoang. Cá Trê kia chính là Cá Vồ đấy!
Trê chưa hiểu, Vồ mắng:
- Đọc lái lại là ra ngay, Thả Cá Trê không phải là Thể Cá Tra sao. Một giuộc cả thôi, Cá Tra là cha Cá Vồ ấy mà!
2-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét