TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Đừng nghe những gì chúng nó nói mà hãy nhìn kĩ những gì chúng nó làm, ai cũng bảo vậy. Rằng xuất từ mồm láo thì thứ gì cũng láo, xuất từ hậu môn dù nước hoa cũng thối vì dính phải phân. Thế nhưng y lại bảo phải biết lắng nghe sự thật toát ra từ mồm láo. Hỏi sao lạ vậy thì bảo:
- Khi dự luật đặc khu được đưa ra, mụ chủ hụi bảo rằng việc này bộ chánh chị đã thống nhất quyết định rồi, cuốc hụi phải bàn bạc để thông qua. Té ra cuốc hụi tiếng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất cũng chỉ bàn bạc để tán thành những việc đã được quyết định sẵn, nghị gật chỉ biết vỗ tay nhất trí tưởng là chuyện xuyên tạc hóa ra sự thật, hô hô!
Ếch thừa tướng buổi lui về hang còn chúc với một câu cho họ hàng ếch nhái là cố gắng giữ gìn sức khỏe và làm người tử tế. Hóa ra xưa nay các ngài ấy là đầu tàu lãnh đạo dẫn dắt quốc gia dân tộc mà chưa tử tế chút nào. Lãnh đạo tiếng là gương mẫu nhưng có khi chẳng tốt lành gì, có kẻ còn làm giặc nội xâm, thật đấy!
Nghe cái mồm chú phỉnh nọ lên gân rằng cán bộ sai thì phải xin lỗi dân còn dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mới vỡ lẽ quan niệm hình không đến đại phu, lễ không tới thứ dân, luật hình là để dành trị dân đen xưa vậy mà ngày nay vẫn vậy. Hèn chi lắm lãnh đạo sai phạm tày đình thế mà chỉ bị kỉ luật phê bình cảnh cáo, quá lắm thì cách cái chức không còn giữ, khác gì đặt vòng cho mấy bà mãn kinh, thắt ống dẫn tinh cho mấy cụ vô sinh.
Sự thật đó, trớ trêu thay lại xuất từ mồm láo cả đấy!
2-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét