MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2021

NHẮM MỞ… MỞ NHẮM…

TIỂU HÙNG TINH 

ảnh internet

Cán bộ xét hỏi hai người tham gia giao thông gây tai nạn, một người thanh niên, người kia là ông lão.

            Hỏi người thanh niên:

- Lí do anh gây tai nạn?

            Thanh niên đáp:

- Vì trước mặt tôi có cô gái ăn mặc quá hở hang.

            - Ăn mặc thế nào là quyền của người ta, ảnh hưởng gì đến anh.

            - Dạ, tôi bị hút vào mấy “vùng cấm” nên lạc tay lái ạ!

            - Còn ông già, lí do gì?

            Ông lão run rẩy:

- Dạ, cũng giống cậu thanh niên này.

            - Giời đất, mắt mũi kém, lão suy kề lỗ không biết cái phận sao lại hăng ngó?

            - Dạ không, thấy vậy tôi không dám ngó mà nhắm mắt nên xảy ra tai nạn.

            Người xét hỏi thở dài:

            - Gặp tình huống thế này thì mở chết đã đành mà nhắm cũng tiêu, gay go!

2003

1 nhận xét:

  1. Facebook, 17-2-21,31n,
    Hy VoTình huống khó xử!
    Thành Nguyễn Văn'Mắt nhắm mắt mở' coi bộ an toàn hơn cả ?!
    Nguyễn HoàNhư này mắc gì chết
    Nguyen Lacdao Hay!
    Tacco Trancó treo giá mà !
    23-4-21, 18L,5 bình luận1 lượt chia sẻ
    Tuong VuĐịnh luật tự nhiên của cái 4.0 đấy, phải tô vẽ cho đời đẹp tuyệt vời sáng lung linh, như đã có thằng nào nói gì đó đại khái là "VN như cô gái mà thằng nào cũng muốn sở hửu", nhớ mang máng đâu là dzậy. Chuyện xấu thì dấu như cứt và bị cấm à nha, thằng nào tung ra là bỏ mẹ.
    Chuyện nhầm nhò gì cái "nưng"....
    Trần CườngNóng quá ...
    Van Pham Thanhtoàn bọn chuyển giới đấy nóng cái giề
    Binh Patrick PhanDang nao cung Chet thi cu mo mat cang to cang tot chu nhac lam gi uong lam
    Dương Tử LongBao nhiêu một ký???

    Trả lờiXóa