TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Xứ nọ có ông lên cớm lớn, quyền trùm một cõi, không đợi chỉ thị, lãnh đạo địa phương đã vội họp khẩn tìm cách tấn phong.
Trong họp, người chủ trì thông báo rằng địa linh sinh nhân kiệt, địa phương ta có người lên hàng hào kiệt, dậy tiếng cả nước, đây là cơ hội thể hiện tình cảm biết ơn của quê hương đối với đấng bề trên cũng là dịp xứ sở mình được gắn chặt tiếng tăm của danh nhân. Nếu ta không chớp thời cơ thì nơi khác sẽ chiếm mất tên tuổi ngài.
Phải gấp rút tạo kinh phí, xây dựng đội ngũ viết lách để in ấn phát hành tác phẩm về hành trạng ngài. Đây là viết về danh nhân, phức tạp quy mô chứ không phải đơn giản như viết về người tốt việc tốt. Phải đi sâu vào tầng lớp xuất thân, gia thế công trạng mấy đời, hành trạng chí hướng của ngài từ thuở nhỏ đến trưởng thành. Tác phẩm phải là văn bia lưu lại cho đời sau tụng đọc, học theo làm theo.
Hót, Nọt, Tán, Tâng- quý văn sĩ làng được giao trọng trách. Lãnh đạo còn dặn đi dặn lại là phải phóng trí tưởng tượng, khả năng hư cấu, vẽ ra những giai thoại gian khổ trong cuộc đời ngài như tuổi nhỏ để bụng đói ra biển mò nghêu, lặn lội mò cua bắt ốc kiếm sống, bắt đom đóm làm đèn đọc sách đến tận đêm khuya. Tuổi nhỏ tài cao chí lớn, căm thù giặc sâu sắc, tinh thần đồng đội cao cả, sẵn sàng hi sinh… Ngài là biểu hiện trí tuệ đỉnh cao, tài năng xuất chúng, đạo đức cao cả…
Và lãnh đạo cũng lưu ý một nội dung viết để tôn vinh công lao cụ bố hi sinh, người mẹ tảo tần đã sinh thành con người xuất chúng.
Tử Văn nghe chuyện, khịt mũi bảo chuyến này chắc cả họ nhà ông cớm lên trang, nghênh ngang vào văn học sử. Có người hỏi sau tác phẩm về hành trạng ông cớm thì chuyện gì sẽ xảy ra, Tử cười:
- Chắc chúng sẽ nghĩ đến chuyện quy hoạch một vùng đất ít nhất là vài ha để làm nơi trở về cho ngài cớm.
- Quy hoạch gì lắm thế, để ổng làm nhà tăng gia sản xuất hay sao?
- Bây giờ các chức sắc cớm cụ đến trăm tuổi không khoái ở thủ đô ồn ào chật hẹp mà thích cắt khẩu về quê, dựng lăng mộ hoành tráng một cõi làm nơi an nghỉ cuối cùng không thua gì vua chúa.
Người nghe chậc lưỡi: Vinh quang rạng rỡ cho quê hương đâu thấy, chỉ biết dân cày bị các cụ cớm chiếm hết đất làm mả, sợ lắm rồi!
2-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét