TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tới đâu Cuội cũng khoe là lái vịt lớn, có hàng trăm nghìn con, ai mua thì bán giá rẻ. Có người háo hức hỏi vịt đâu, Cuội chỉ đám vịt trời đang rúc dưới ruộng bảo cả nghìn con, mua thì bán rẻ cho. Thấy giá rẻ mạt, chẳng thèm đắn đo, mua liền. Cuội ôm tiền đi. Người mua xuống ruộng lùa vịt, nghe động, cả bầy vù lên trời, ăn trọn quả lừa.
Nhờ bán vịt trời, Cuội tích được vốn lớn, tính chuyện ăn to nên chuyển qua buôn chính trị, bán hàng dân chủ là món người ta khát nhất. Gặp ai Cuội cũng rao chào dân biết dân bàn dân kiểm tra dân hưởng, nào của dân do dân vì dân, nào dân làm chủ, làm chủ tự nhiên, làm chủ tập thể… Mãi dzô làm chủ xã hội, làm chủ bản thân, làm chủ ba cuộc cách mạng, làm chủ ruộng đồng sông biển, làm chủ thế giới, làm chủ nhân ông của lịch sử… Mua một tặng một, mãi dzô… mãi dzô! Chuyện vịt trời nghe sướng lỗ tai, ai nấy lâng lâng, tin chớp ngớp, sẵn sàng trút hết hầu bao mua vào. Trúng mánh, Cuội tha hồ vơ danh vét lợi.
Vịt trời bay đi, người mua sực tỉnh thì chỉ còn trơ độc thằng người tô hô tênh hếch ông chủ giả đầy tớ thật, gánh nợ công sụm người, bị thuế phí nghĩa vụ bao vây, hở phạt hở phạt, động đâu theo dõi kiểm thảo đó, đắp tai ngoảnh mặt, miệng không dám mở, kêu không thấu trời.
Oán thán vì dại dột mua vịt trời, phẫn uất nhưng không dám mở miệng, chỉ dám rủa thầm mả cha mả ông thằng Cuội.
14-2-2021 (Mồng 3 Tết)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét