MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

SỐNG CHUNG VỚI SỢ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
SAO ĐỎ- TIỂU HỒNG VỆ BINH TRƯỜNG HỌC
            Tổng Tịch giữ ngôi đầu triều, quyền cai trị một cõi, có lần hỏi về cách trị dân, Mạnh Tử bảo:
            - Muốn trị dân phải làm dân tin.
            - Nếu dân chưa tin thì sao?
            - Thì phải nêu gương, làm mẫu, sai thì phải thành khẩn sửa sai, có vậy dân mới tin.
            Hoang mang chưa định, Tổng Tịch đem chuyện bàn với Cáo quân sư thì được bảo:
            - Ba chuyện dân tin  chỉ là khẩu hiệu thôi chứ lòng tin bây giờ kiếm đâu ra. Đâu xa, ngay trong triều đình, vua còn không tin quan, quan lại đầy rẫy phe cánh chực chờ tranh đoạt, tiếng là đoàn kết trong tình đồng chí nhưng kình chống hãm hại, sẵn sàng thuốc nhau, coi nhau còn hơn kẻ thù.  Quan lại gương mẫu còn thế  thì  chuyện dân tin quan, dân tin vua, dân tin triều đình  cũng chỉ để bịp nhau thôi.
            - Thế phải làm sao để trị dân?
            - Phải làm cho dân sợ. Sợ vua sợ quan, sợ chủ trương đường lối, sợ chế độ chính sách,  sợ trên sợ dưới, sợ trong sợ ngoài, sợ khôn sợ dại, sợ quanh sợ quẩn, sợ tai vách mạch rừng, sợ người  mà cũng sợ luôn mình.  Phải làm cho sợ thất thanh, sợ  thất kinh hồn vía, đã sợ thì bảo quỳ lạy dạ thưa, bảo tung hô tin tưởng tuyệt đối  chúng đều nhất nhất tuân phục, sợ chừng nào gào tin chừng đó.
            Tổng Tịch nghe vỗ đùi đánh đét, khen lấy khen để:
            - Đúng, tin hay không không cần, chỉ cần sợ, muốn trị dân phải tập cho dân sống chung với sợ.

9-2019


1 nhận xét:

  1. 7 tháng 9, 201Hy Vo, Nguyễn Văn Tam and 4 others
    Hy Vo Kinh lắm! Gieo rắc nỗi sợ hãi đại trà, ai không sợ thì mời vào đồn và ra tòa. Rất nhiều tội danh đang chờ. Vì vậy, sợ bây giờ đang HOT.
    9 tháng 9, 2019Vệ Quách Đào, Modele Thach and 26 others-5 Shares
    Ngọc Ánh Ở đây còn tồn tại !
    Đinh Thị Thanh Điệp Họ đã tập cho những đứa trẻ hống hách , cậy chức cậy quyền dù là quyền rơm vạ đá !
    Trương Phạm Con ông cháu cha là đây
    Vē Áo Thanh Dat, Phu Nguyên and 4 others-1 Share
    Hy Vo Băng đỏ, chữ vàng, nỗi kinh hoàng của thời cắp sách đến trường. Nhưng khi tôi còn học ở Hà nội, lúc còn nhỏ, đã từng múc bọn này tưng bừng. Nhưng tụi nó không dám tổ.
    Tony Thái Giáo dục cho lớp trẻ sự hống hách, tự kiêu, thể hiện uy quyền,uy hiếp và sự sợ hãi, tự của kẻ yếu thế!
    Tân Hoàng NÊN DẸP BỎ NHỮNG " XH ĐEN " NHÍ NÀY
    Nguyễn Công Phượng Bé đã được giáo dục phải sợ tầng lớp đè đầu cưỡi cổ
    16 tháng 9, 2019 Nguyễn Thị Lợi, Vệ Quách Đào and 48 others-3 Shares
    Quang Canh Nguyen Khủng bố !
    3 tháng 11, 2019
    Cam Lâm Trông nhà trường đã thấy quyền lực phát sinh! Mới có cái băng đỏ thôi mà con ít đã lên mặt múa tay chỉ chỉ rồi?!
    Cam Lâm Kẻ chống nay người ra uy! Kinh thật đúng là cha nào có náy
    4 tháng 11, 2019Nguyễn Bảo Ngọc, Doa Nguyen and 59 others-8 Shares
    Ngôđăng Hựu Những kiêu binh? Sản phẩm của gd có từ lâu rồi? Thành người kiêu ngạo hống hách coi trời bằng vung luôn!
    Tân Hoàng CẦN DẸP NGAY BỌN " XH ĐEN " NHÍ NÀY CÀNG NHANH CÀNG
    Cam Lâm Trông nhà trường đã thấy quyền lực phát sinh!
    19-12-2019 Hồ Hạnh, Tai Nguyên and 71 others14 Shares
    Tấn Tiến Mới cở này mà hống hách rồi?
    Pham Liem Kiềng 3 chân để tự bảo vệ mình tồn tại muôn năm : làm mọi người sợ hãi , dối trá lừa mỵ và sử dụng bạo quyền
    Long Bao Sợ cả vợ người khác nữa anh ơi.
    Bố Láo Sợ cả thằng lớn thằng bé !
    20-3-20 31Thai Vu, Vo Thuong and 29 others2 Shares
    Ngọc Ánh Dịch nầy cũng cần nên dập ...
    Ngọc Uyên Dung Nhìn thôi mà đã thấy phản cảm rồi, tâm lý sẽ quen tính cách vậy thì sao chứ
    Huudung Phan CNXH là phải zệ thui.
    Ngoc Trung Tran Ngay từ thời cắp sách trẻ nước ta đã nếm mùi sợ hãi rồi bảo sao không sợ hãi suốt đời!
    22-5-20 Doa Nguyen, Toàn Mai Van và 47L, 5CS, 15bl
    Lạc Lối Về Bị nhồi và áp bức từ nhỏ
    Nguyễn Hữu Khoa Mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đời...thấy " sao đỏ" là đã sợ rồi... ÔI TRỜI !
    Trần Cường Hãy chấm dứt kiểu hồng vệ binh trong trường học nay ngay. Đã một thời nó làm méo mó học đường, trường học. Nó làm cho đạo đức con trẻ cậy quyền cậy thế ngay từ khi mới bước chân vào trường học. Một nền giáo dục lụi bại xuống cấp.
    Hoang Nguyen Dinh " sao đỏ "...Cái mầu đáng sợ !
    Truong Cong Lan Nảy mũi đã chịu cảnh này rồi
    Nguyễn Dư Ngọc Những thằng cờ đỏ nầy hồi nhỏ sợ tôi lắm
    Huudung Phan Độc tài mà không độc ác mới lạ.
    Lua Hai Muốn Dân sợ lâu bền thì phải đưa nổi sợ vào môi trường GD ...
    28-11-23,TLKTXH, Hang Nguyen-Khi không có gì để sợ, lúc đó đổi chiều

    Trả lờiXóa