MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

NHẪN NHỤC NHU NHƯỢC LÀM SAO ĐỐI PHÓ VỚI ĐỊCH

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho biếm họa trung quốc bành trướng
            Trực Nhân tới yết kiến, Vị vương than phiền rằng bổn quốc  cạnh nước Tần, tiếng là lân bang môi hở răng lạnh nhưng nay  xâm bờ mai lấn cõi, quan ngại quá!
            Trực Nhân hỏi:
            - Thế  nhà vua xử sự thế nào?
            - Thì phải nhẫn nhục nhân nhượng, tuân thủ thỏa thuận cấp cao, theo phương châm 16 chữ vàng 4 tốt, khéo léo giữ gìn đại cục.
            Trực Nhân lắc đầu:
            - Phải rạch ròi cương quyết chứ khéo léo coi chừng bị xỏ mũi,  nhẫn nhục hóa nhu nhược, đánh mất hết nhuệ khí rồi mất tất cả đấy!
            Vị vương còn hoang mang, Trực Nhân tiếp:
            - Nay có kẻ ỷ mạnh phá rào xông và vườn nhà mình lấn chiếm đất, người nhà đòi ra sống mái với nó một trận thì chủ  nhà  ngăn lại bảo nó cương mình phải nhu, coi chừng sinh sự đánh nhau mất hết tình nghĩa xóm giềng, không được!
            Người nhà bảo không đánh thì  phải  chửi nó một trận, la lên cho bàn dân thiên hạ người ta biết ai đúng ai sai thế nhưng chủ nhà lại ngăn, bảo chủ trương  hòa hiếu trước sau như một, chuyện đâu còn đó, phải xử sự ôn nhu. Nó bắn  qua ta đại bác thì ta phải  đáp lại bằng tình hữu nghị, nó dùng  súng ống gậy gộc thì ta mở rộng vòng tay đoàn kết, tỏ rõ thiện chí anh em.
            Thấy chủ nhà khư khư nhũn nhược không ổn, người nhà kéo nhau phản đối để gây áp lực thì chủ nhà hoảng hốt, thay vì chĩa mũi nhọn vào  thằng hàng xóm thì lại đâm vào người nhà, cho là  xách động  chống phá, âm mưu khích động gây mất ổn định.
            Than ôi, không lo đối phó địch chỉ lo đối phó dân, thay vì cố kết để chống địch thì triệt tiêu lòng dân. Nước nhỏ nhưng cố kết được lòng dân thì vẫn có sức mạnh lớn, nay nước đã nhỏ mà triệt tiêu lòng dân thì còn khả năng đâu nữa mà chống địch.
            Than xong, rầu rĩ  lui gót.

8-2019

1 nhận xét:

  1. 4 tháng 9, 2019 Nguyễn Thị Lợi, Vệ Quách Đào and 37 others-4 Shares
    Nguyễn Minh Trí Yết Kiêu tiền nhân thì có cách trị...
    Hai Duong Càng nhu nhược kẻ cướp càng lấn tới.
    Tuong Vu Mềm cứng như con...Lúc nào mềm? Lúc nào cứng? Tiên sư nhà nó.
    Hy Vo Đã nói là đồng chí thì cái gì cũng đồng hết. Vì vậy hai chữ đồng chí nặng tình đồng chí. Đơn giản vậy thôi.
    Quoc To Cong- Tàu Cộng dịch ra tiếng Anh là ShipPlus phải không, bác Tiểu Hùng Tinh?
    Bùi Trọng Nghĩa Càng nhu nhược bọn khựa càng lấn tới.Người dân lên tiếng phản đối thì bị đàn áp chụp mũ là phản động.
    16 tháng 9, 2019Nguyễn Thị Lợi, Khac Thao Huynh and 34 others-4 Shares
    Lua Hai Quân ta cứ ém ...Trên bờ ,để Ngư Dân cầm cờ ra biển ,cứ huơ lia lịa bọn giặc hoa mắt chóng mặt té nhào ...Không đuối nước cũng sứt đầu mẻ trán ....Thắng là chắc luôn
    Tuong Vu Nhẫn nhục, nhường nhịn, nàm như ngầu nhưng nại nhơ nhuốc nay nhào nặn nà nề nếp nhà nước nhu nhược nối nước nhà nước "nạ".Nay nao núng, nũng nịu nói nà "nhà nước" nhương nhịn.
    19-3-20 37Long Nguyencuu, Tung Ngo and 35 others9 Shares
    Võ Quý Sỹ Một thể chế lầm đường tam vô , mọi người đều mồ cô (vô gia đình ), du mục ko biết đâu là biên giới (vô tổ quốc ), sống như con vật ko luân thường đạo lý , không tâm linh (vô tôn giáo ) .Nên làm gì có vì nước,vì dân mà bảo vệ .
    90 năm lầm than mất phương hướng .
    Huỳnh Ngọc Thắng Hèn!
    チイエウ 二アシト タン Một lũ hèn
    8-11-23,15L
    Thoai Tran
    Ráng nhịn , cố nhịn ..., dồn nén cho đến 1 ngày ... tức nước sẽ ... nhường nhịn ...

    Trả lờiXóa