Mù U
bực dọc lầm bầm:
- Bộ giao thông mà nói làm không thông, nghe muốn ngu, tức!
Dừa Nước hỏi:
- Chắc lại chuyện thằng cha bộ trưởng đổi lòng vòng thu phí thành thu giá
thành thu tiền rồi quay lại thu phí chứ gì?
- Chuyện ngu gian bậy xằng xỏ lá đáng
ghét đã đành, còn lắm chuyện quái quỷ tréo ngoe nữa. Này nhé, đường tàu Cát Linh,
cũng từ mồm tay bộ trưởng nói ra mới biết, ai dè ta làm chủ đầu tư mà thằng tàu
chỉ định nhà thầu, bán cái cho giặc giờ chết
ngắc ra đó! Hơn nữa biết làm không hiệu quả mà duyệt ẩu, biết chết cứ chơi nên xảy ra hàng
loạt sự cố, chậm tiến độ, kéo dài thời gian cả chục năm, đội vốn lên mấy lần. Con quái vật bê tông chình ình ăn vạ giữa thủ đô nghìn năm văn hiến, đến khi chạy được thì cũng lỗ tới lỗ, lỗ chỏng vó, cứ thế đổ tiền vô mà bù, tai họa cho hôm nay và mai sau...
- Có làm có ăn, trình gian duyệt ẩu làm
dối là chuyện xưa nay, không ký lẹ làm gấp thì đớp sao kịp, để hết nhiệm kì sao. Còn chuyện gì nữa?
- Chuyện BOT bẩn giăng mắc khắp nơi
như trạm mãi lộ. Đặt sai thu bậy nhưng lấp
liếm quanh co không chịu sửa, giờ lại đề nghị luật hóa chia sẻ rủi ro với BOT. Ăn
gian được hợp thức hóa để bắt dân gánh thì khác gì cổ vũ ăn cướp.
Ôi, hàng triệu người nông dân tay lấm
chân bùn gặp rủi ro thì ráng chịu sao lại có chuyện rỗi hơi đi bàn chuyện chia
sẻ rủi ro cho BOT bẩn mãi lộ cướp đường, nghe càng
ngứa máu sôi gan!
9-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét