MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

NGHĨ ĐẰNG NÓI NẺO

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Rau Răm thật thà  bảo:
            - Chúng nó nói một đằng làm một nẻo, nói hoài nói mãi như rót mật vào tai, làm sao bây giờ?
            Ớt Hiểm xì một cái:
            - Thì đừng có nghe.
            - Không nghe không được.
            - Thì bịt tai  nhém lỗ nhĩ lại.
            - Nó bắt nghe mà, bịt tai nhém nhĩ không xong.
            - Có nước hiểu ngược lại thôi. Xưng cán bộ là đầy tớ, tôn dân làm chủ kì thực  chúng làm cha dân, ngồi trên đầu trên cổ, coi dân như cỏ rác. Hô cần kiệm liêm chính kì thực chúng lãng phí tham nhũng vô tội vạ. Làm bộ sửa sai, thành khẩn phê bình tự phê bình thực chất là che giấu dối trá quanh co bịp bợm.  Chỉ còn nước hiểu ngược lại là đúng tâm địa ý đồ chúng thôi.
            Rau Răm cứ băn khoăn:
            - Không phải hiểu là xong đâu, chúng còn bắt phải nói ra nữa, làm sao bây giờ?
            Ớt Hiểm hức một cái:
            - Thì chơi theo sách của nó, nó nói đằng làm nẻo thì mình nghĩ một đằng nói một nẻo, nó dối thì mình giả, ngu gì!

9-2019

1 nhận xét:

  1. FACEBOOK: Tinh Levan, Đinh Thị Thanh Điệp and 9 others
    Hy Vo Gian trá, thì phải dối gian lại thôi. Vậy mới sống được.
    25-11-23, Alex Tran-👍 ChÍnh xác

    Trả lờiXóa