MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2025

LUYỆN NGÓN NGHỀ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

“Chưa nhập nhà hàng chưa là hảo hán” Y háo hức thành đấng trượng phu nên tập tễnh gia nhập giới sành điệu. Để rành ngõ lối, y tìm Hai  Ngó xin chỉ giáo. Ngó kéo y tới nhà hàng. Vừa bước vào cổng, các em ùa ra níu gọi anh Hai, anh Hai của em. Ngó gọi tên tuổi từng em, thuộc vanh vách. Y phục quá, theo luôn mấy tháng, mất hết mấy cây.

Lại nghe đâu vùng ngoại thành có tay Tư Nhắm, biệt tài không cần ngó mà biết tỏng em này em nọ. Y đến xin học bí quyết thì bảo cần nhạy bén tập trung, tối sáng không thành vấn đề, chỉ cần rờ rờ là phát hiện ngay. Nhắm mắt ngoài sáng sợ người ta không tin, Tư Nhắm cho tắt hết đèn trong phòng cho túi thui, mọi người nín thở theo dõi. Nhắm nhắm mắt lại rồi đi một vòng chạm chạm là gọi tên- tuổi- tật từng em không sai một chút. Quá tuyệt,  Y theo hết mấy cây thì lĩnh hội hết ngón sờ.

Đến mức này, thấy ai cũng phục, y tự đắc xem mình là cao thủ sành điệu chỉ có Năm Hửi chê. Hửi không thèm ngó chẳng thèm sờ  mà biết tỏng tòng tong mặt tiền mặt hậu sân thượng tầng trệt ngoại trang nội thất từng em. Y bái phục xin hỏi bí quyết, Hửi bảo mình chỉ giỏi đánh hơi. Y theo mất hết mấy cây thì ngang tài sư phụ.

Thành danh bậc thầy sành điệu thì y dính “ếch”, miếng ruộng hương hỏa tiêu rồi, cái nhà thờ tổ nghe đâu cũng đem cầm để lấy tiền chữa bệnh.

6-08

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét