MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2025

LUYỆN MẮT

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Y theo Sư Dòm học nghề luyện mắt. Khi đã thạo các ngón chằm chặp trừng trừng, liến xiên liếc xéo, nheo nháy ngó nguýt, Sư mới tập cho nhìn. Sứ bắt nhìn thế nào cho nhỏ hóa to, càng to càng tốt, đến mức con rắn thành con bò. Y khổ luyện ba năm, đạt kết quả.

            Chưa hết, Sư lại bắt y là ngược lại, nhìn to hóa nhỏ, nhìn sao con bò chỉ bằng con rận. Y khổ luyện tiếp ba năm, thành công. Bây giờ y có thể phóng to thu nhỏ tùy ý, được Sư Dòm cấp cho bằng  tốt nghiệp Nhãn Lực Học.

            Y mừng  nhưng băn khoăn không biết dùng khả năng siêu phàm đó làm gì. Khẩn khoản, Sư dạy cho rằng:

            - Nhìn nhỏ ra to  là để nhìn khả năng, ưu điểm của mình và nhìn khuyết điểm của người khác. Còn ngược lại, nhìn to ra nhỏ là để nhìn khuyết điểm của mình và nhìn ưu điểm của người khác.

            Y mừng rỡ vái lạy xin hạ sơn. Vừa ra khỏi cửa, thấy ngọn Thái Sơn dựng đứng, y tưởng mô đất, nhảy phóc qua nào ngờ đập mắt vào vách đá, đui luôn.

2002

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét