BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Đánh đuổi Cò Diệc, lên ngôi chúa trùm điểu tộc, quyền cao lộc trọng vinh quang tràn trề nhưng Ó vương vẫn thấy chưa yên. Ngửi ý, Quà Quạ quân sư lân la hỏi lí do, Ó vương thổ lộ:
- Ta trăn trở cách cai quản rừng chim, làm sao được tiếng vua hiền, dưới trên đồng thuận.
Quạ tán thưởng:
- Vương đêm ngày đắn đo trăn trở lo lắng vậy thực phúc cho muôn chim. Sách xưa dạy cướp ngôi dễ, giữ ngôi mới khó. Giờ không còn là thời buổi trấn áp, thống trị bằng sợ sệt mà phải chuyển qua cai quản bằng tự nguyện, đồng thuận. Nên thành lập hội đồng chim làm chỗ dựa…
- Hội đồng chim thế nào?
- Là nơi lũ chim trao đổi bàn bạc, tập hợp nguyện vọng, đề đạt kiến nghị, làm cho mệnh lệnh chiếu chỉ của Ó vương ban ra luôn được sự đồng thuận.
Ó vương đắn đo:
- Biết đâu bị chúng lợi dụng để tập trung chê bai, đồng thuận chưa thấy mà thấy phê phán, phản đối, nguy hiểm!
Quạ trấn an:
- Ăn thua khâu tổ chức bố trí.
- Tổ chức bố trí thế nào?
- Chọn loài đáng tin cậy làm chủ chốt để lèo lái. Nên giao Bìm Bịp cai quản chung, bố trí các cốt cán như Khướu, Vẹt, Cu, Gà vào các vị trí trọng yếu là xong.
- Bìm Bịp thì ta biết tài năng đức độ nó rồi, còn bọn Khướu, Vẹt, Cu, Gà năng lực phẩm chất thế nào?
- Bọn Khướu Vẹt được lột lưỡi từ sớm giỏi ăn theo nói leo phụ họa, bọn Cu thì chuyên gật gù gục gặc cúc cu cụ… cúc cu cụ… dễ quản, bọn gà gáy to o lớn nhưng mang sẵn chứng quáng gà, chạng vạng là hết thấy đường, đưa bộ sậu này vào nắm giữ hội đồng là ổn nhất!
Ngẫm nghĩ gật gù, Ó vương vội
vàng ban chiếu chỉ thành lập hội đồng chim. Từ nay, trên có Ó vương cai quản, dưới có hội đồng, muôn chim
tha hồ đồng thuận, tung hô nhất trí.
16-6-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét