MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

NỐI NGHIỆP CÁC THẦY

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Tay nọ thường to mồm hô hào chống tham nhũng, dẻo mõm hiểu dụ người ta  liêm chính, dạy dỗ người ta công minh, giữ gìn danh dự… Thế rồi chính y lại trở thành giặc nội xâm,  bị tóm tống vào tù.

            Tra hỏi, y bảo học theo sách làm theo thầy. Hỏi thầy nào sách nào thì khai:

            - Thầy Trương Minh Tuấn, ủy viên trung ương, bộ trưởng TTTT (4T), phó trưởng ban tuyên giáo trung ương,  thầy từng viết sách “Phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa tư tưởng trong cán bộ đảng viên hiện nay”, một tài liệu giáo dục cách mạng gối đầu giường hết sức quan trọng  để cán bộ đảng viên học tập rèn luyện. Tôi cũng phải học tập và làm theo thôi.

            Hỏi tiếp:

            - Còn thầy còn sách nào nữa?

            Thưa:

            - Thầy Tất Thành Cang, ủy viên trung ương, phó bí thư thành ủy HCM, tuy không viết sách nhưng thầy đảm trách công việc trọng đại đó là phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Công trình lịch sử thành phố HCM. Đây là công trình lịch sử, rút tỉa tinh hoa trí tuệ kể cả mồ hôi xương máu của các thế hệ. Công trình sẽ đúc kết  những bài học, phát hiện những quy luật lịch sử cho muôn đời sau nên chi người lãnh đạo  phải là những người tiêu biểu, chí công vô tư. Phải học tập theo thầy thôi.

            - Thế sao ngươi lại sa vào tù?

            - Thì các thầy đua nhau vào tù, không lẽ mình ở ngoài, phải  vào tù để học tập nối nghiệp  chứ!

 

 

12-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét