TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ai cũng cho rằng làm quan có danh có lợi, được ăn trên ngồi trốc, không chỉ sướng tấm thân mà sướng cả gia đình giòng họ, thích! Thế nhưng Mù U lắc đầu bảo sợ làm quan lắm, nhất là sợ bệnh của các quan.
Dừa Nước gạt đi:
- Ai sợ bệnh chứ quan sợ gì, hơi khó chịu đã có đứa chầu chực, nhợm hắt xì có đứa nâng khăn, nhức đầu có bác sĩ riêng, có ban chăm sóc sức khỏe lo liệu, bệnh có trở nặng một chút thì có chuyên cơ chở qua Mỹ qua Sing qua Nhật cho các bác sĩ hàng đầu các nước ấy chữa chạy, đâu phải thường dân như bọn mình bệnh không có giường nằm, chết thì bó chiếu dùng xe Honda chở về nhà đâu mà sợ. Nhiều quan vừa nhập viện đã nờm nợp đoàn này đoàn khác thăm viếng, quà cáp ùa vào, cơ hội thu nhập ngập mặt, sướng chứ sợ gì.
Mù U vẫn chắc nịch:
- Được ưu tiên ưu ái nhưng quan chức dễ dính nhiều loại “bệnh lạ” nan y.
Dừa Nước hỏi vặn:
- Bệnh lạ bệnh quen ra làm sao?
Mù U e ớn:
- Nhiều tay phương phi béo tốt là thế mà mới lên ngôi là dính vi rút lạ, y khoa thế giới cũng bó tay, cầu cúng khắp đền đài chùa miếu, đưa ra nước ngoài chạy chữa cũng không khỏi, hôm trước mới tau có chi mô hôm sau đi đứt, ớn!
Rồi không biết bao nhiêu thằng cha con mụ khỏe như vâm vậy mà dính dấp điều tra là khai đủ thứ bệnh để xin tại ngoại, xin miễn giảm. Cứ làm quan thì không ung thư cũng tâm thần, trăm đứa như một, sợ!
Bây giờ lại có thêm loại bệnh mới nữa, cỡ thứ trưởng cục trưởng còn dính đó là bệnh nhảy lầu mà không tìm ra nguyên nhân. Nghe ông thứ trưởng giáo dục nhảy chưa hết khiếp đã nghe ông giảng viên đại học luật nhảy, chưa hết bàng hoàng đã nghe ông cục trưởng ở bộ tài chính nhảy, đua nhau nhảy nhảy tới tấp, khiếp!
Ai nghe bệnh quan bệnh lạ cũng sởn gai ốc, rùng mình !
12-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét