TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tin Chèo Bẻo được giao trọng trách chống tham nhũng, Bìm Bịp tới mừng rồi hỏi:
- Được giao cầm cờ lệnh chống tham nhũng, ngài đã nghĩ đến cách đánh chưa?
Chèo Bẻo lên gân:
- Tham nhũng là giặc nội xâm, đâu có tham nhũng ta cứ việc đánh tới tấp, đánh trên đánh dưới đánh trong đánh ngoài, đánh cho chúng tan tác không còn manh giáp.
Bìm Bịp cười mỉa:
- Nói cương quyết nhưng làm phải có chừng mức, coi chừng chưa sứt được cọng lông chân của chúng mà bị quật ngược lại có nước chết trước! Đánh tham nhũng là đánh cọp chứ đâu phải đánh con chó con mèo mà ưa thì cầm gậy phang, đâu phải đánh như đánh giặc mà là ta đánh ta, đánh vào đồng chí đồng đội, đau lắm chứ! Phải cân nhắc nặng nhẹ, biết đánh biết xoa.
- Xoa đánh thế nào?
- Xoa trên đánh dưới. Cấp chức lớn thì phê bình kiểm điểm khiển trách, có cách chức thì cách cái chức chúng nó không còn giữa giống như triệt sản mấy bà mãn kinh là quá lắm rồi. Còn dưới thì cứ việc tung đòn tù tội, đưa ra làm con chốt thí, cần thì tùng xẻo tối đa.
Cực chẳng đả phải đánh lớn cả trên lẫn dưới thì triệt địch xoa ta. Phe ta ù òa cho qua, cứ những kẻ đối địch mà phang tới.
Ngoài ra phải biết dùng đòn gió, hăm he lùng sục ra bộ dữ dằn nhưng rồi mở đường cho chạy, tiếng là tạo cơ hội cho hối cải, ngươi không động đến ta thì ta không động đến ngươi, biết điều có đi có lại… Còn nó mình mới có cơ làm ăn, diệt hết chẳng còn đứa nào tham nhũng thì có nước treo mõm.
Chèo Bẻo theo kế, hung hăng được ít bữa rồi ển ển xỉu xìu, đánh đánh xoa xoa có thế mà tham nhũng càng tràn lan.
12-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét