TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Lục Lăng tỏ vẻ hí hửng tin tưởng rằng bây giờ người ta tuyên bố không có vùng cấm, mọi thứ đều công khai minh bạch, giới cán bộ nhất là quan chức bậc cao cần làm gương.
Trái Ấu hỏi vặn:
- Công khai gì mới được chứ!
Lục Lăng bảo:
- Công khai lí lịch nhân thân chẳng hạn.
Trái Ấu trề môi:
- Nói dzậy chứ đâu phải dzậy. Khoe lí lịch ba đời bốn kiếp, thành phần cơ bản, nhân thân công trạng để đảm trọng trách này cương vị nọ nhưng hỏi con ông bà nào thì không nói, vì sao, vì sợ lộ tẩy con rơi con vải của mấy cha nội. Vỗ ngực con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc nhưng hỏi ông bà nào là con lãnh đạo thì giấu biệt vì sợ mang tiếng COCC cha truyền con nối tham quyền cố vị. Công khai cóc lác gì!
- Thế thì công khai bằng cấp, món này cũng rầm rộ lắm..
- Tay nào cũng khoe mẻ bằng cấp nào giáo sư này tiến sĩ nọ thạc sĩ kia nhưng hỏi đến công trình, luận văn nghiên cứu thì giấu như mèo giấu cứt. Khi lộ chuyện mấy trường dỏm giả nội quỷ ngoại ma nào Nam Thái Bình Dương nào Đông Đô thì cha con quanh co ém nhẹm để tìm cách phi tang. Công khai quái quỷ gì!
- Thế thì công khai tài sản, món này làm mạnh lắm đấy!
- Nghễu nghện nghênh ngang nào biệt phủ xe hơi cơ ngơi ngút trời mây nước nhưng đến kê khai thì bảo tài sản là của vợ con, của ẻm em bồ nhí chứ mình vô sản rặt. Bị ép quá thì khai do nuôi heo, làm ruộng thúi móng tay, chạy xe ôm, buôn chối đót… là qua ải. Nhiều ông chóp bu 14-15 sân sau thủ tướng biết hết nhưng chẳng dám động nữa là. Thế thì công khai con mẹ gì!
Lục Lăng tiu nghỉu:
- Vùng cấm tràn lan, công khai để tung hỏa mù, tin có mà ngu.
12-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét