BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Ba Chĩa than phiền rằng cán bộ nhất là các chức sắc lúc nào cũng hô đề cao cảnh giác mà chính các vị lại chủ quan sơ hở. Có vị, tiền tỉ không lo đem về nhà cất cho kĩ mà giữ trong phòng làm việc, đến khi trộm viếng mới thòi ra. Có vị bị cấp dưới bắn chết, khoanh vùng điều tra mới lòi ra cả trăm nghìn đô không biết tiền công hay tiền tư giấu trong học bàn. Mất cảnh giác đến thế là cùng!
Tư Ngạnh nghe chưa đã ngứa liền đưa thêm mấy chuyện.
Trước đây có ông phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ đi công cán một loạt các tỉnh phía nam nhưng mất cảnh giác để ai đó bỏ vào cặp da mình một xấp phong bì cái nào cũng đầy ắp tiền đô. Khi về lại mất cảnh giác quên cái cặp sinh tử ấy ở sân bay, an ninh lập biên bản khui ra, lộ tẩy cứng họng luôn!
Một trường hợp mất cảnh giác nữa là phó bí thư tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum, tay này không biết ai đã tài trợ 5 tỉ để xây từ đường họ Huỳnh nhà mình, rõ ngớ ngẩn ngẩn ngơ mất cảnh giác đến “dễ thương”!
Một trường hợp mất cảnh giác đến mức không ai tin nổi đó là bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm do thủ tướng kí duyệt hàng chục năm nay tìm không ra. Điều lạ không chỉ ủy ban thành phố HCM đánh mất mà văn phòng chính phủ, hàng chục bộ ban ngành liên quan cũng đánh mất cả xấp bản đồ. Mất cảnh giác cả hệ thống chính trị cỡ này thì hết nói, hết biết, các cha là bậc thầy quên, sợ luôn!
Mấy người hóng chuyện cứ rùng mình lè lưỡi, lè hoài đến mức thụt lưỡi lại không được nữa luôn!
12-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét