ảnh internet
Con
sãi ở chùa thì quét lá đa
Bao
giờ dân nổi can qua
Con
vua thất thế lại ra quét chùa.
Ba Chĩa ngâm nga rồi bình:
- Vua là phong kiến phản động, dân
làm cách mạng lật vua để lên nắm quyền thống trị, cho nên, con vua không làm
vua mà đi quét chùa mới là hạnh phúc của nhân dân. Thế mà nay, một mụ chức sắc
nọ phát ngôn rằng con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của nhân dân. Hóa ra
con vua thì lại làm vua sao? Phải chăng
mụ ta đứng trên lập trường phong kiến phản động?
Tư Chích lắc đầu:
- Không phải, bả vẫn đứng vững trên
lập trường cách mạng.
- Cách mạng gì?
- Nghe đây, lãnh đạo là đầy tớ
trung thành của nhân dân, con lãnh đạo nối nghiệp làm đầy tớ, đầy tớ truyền đời,
đó là phúc của dân. Nói thế đúng rồi.
Ba Chĩa băn khoăn:
- Nói dzậy thì nghe dzậy thôi chứ đầy tớ gì mà ăn trên ngồi trốc, đi đâu cũng rầm
rộ cờ quạt, tiền hô hậu ủng đón rước linh đình, nói đến thì phải cung kính thưa
gởi kính xin kính trình kính biếu… Vua chứ đầy tớ gì!
Tư Chích hạch lại:
- Vua thì một chứ đâu có cả hàng
trăm hàng nghìn vua như thế!
- Bộ không nghe người ta nói vua tập
thể sao?
- Mẹ kiếp, một vua đã chết, tập thể
vua thì ai sống cho nổi!
2-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét