TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hùm thống trị khu rừng, có Beo vằn giúp rập. Dựa thế Hùm, Beo vằn lộng quyền,
ăn tàn phá hại, ác đức vô đạo, muôn loài rên xiết, ông Hùm phải đuổi đi.
Beo vằn mất ngôi, Hùm cái nhân cơ hội khuyên cử Voi thay vào nhưng ông
Hùm lắc đầu bảo bất đồng chí hướng. Hỏi bất đồng chỗ nào, bảo:
- Chỗ y ăn lá cỏ còn ta ăn thịt, y lấy
chay tịnh làm lẽ sống còn ta lấy ngả mặn làm lí tưởng cuộc đời.
- Thế thì nên cử Sói xám hoặc Gấu
đen, mấy loài này cũng là dân thịt thà ngả mặn như họ cọp nhà ta.
- Đúng là đồng chí hướng nhưng nghiệt
nỗi chúng khác giống. Chỉ có bọn beo, dù sao chúng vẫn là dân nòi gộc, cũng con
cháu các cụ cả, đã từng gắn bó lâu đời lại đồng tông đồng gốc với hoàng tộc cọp.
Chúng ăn tàn phá hại, bị muôn loài ghét
bỏ nhưng được cái trung thành, biết thần phục, một lòng một dạ bảo vệ cọp tộc
nhà ta. Dùng chúng mới yên tâm được.
Xong, cử Beo đốm lên thay.
2-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét