MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Nhập vai HOÀNG ĐẾ

TIỂU HÙNG TINH 

ảnh internet                                                  


          Nói Nông Choèn vô học thì không đúng, có nhưng học chụp học giật, bản tính rừng rú không mấy đổi nhưng vận mạng đưa đẩy nên được làm vua rồi nhiễm luôn thói trưởng giả học làm quý tộc, cả ngốc học làm phong kiến.
            Nông Choèn làm vua thời buổi không có vua, dân đen được tôn lên làm ông chủ, thể thức quy định kiểu cung đình bị giảm thiểu tối đa. Bây giờ, mở miệng ra là choèn choẹt một  phụng thờ nhân dân, hai vì nhân dân phục vụ, ba là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, trước nhân dân phải tỏ ra thành khẩn khúm núm, thuộc lòng bài bản tới đâu cũng choen choét của dân do dân vì dân, lo trước cái lo thiên hạ, vui sau cái vui mọi người.
            Ăn trên ngồi trốc thiên hạ, đằn lên dân mà sống nhưng làm động tác giả đội dân lên đầu cho đúng kiểu cách khiêm tốn, đóng kịch lâu ngày đâm ra uẩn ức hóa bệnh hoạn có nguy cơ loạn tâm thần.
            Lên rồi không lẽ ngồi hoài, cũng phải xuống nhường chỗ cho kẻ khác, Choèn hạ cánh chiếm đất vàng. Bây giờ, việc  trọng đại đầu tiên là y cho xây biệt thự như cung điện, đặt giữa đại điện một cặp ngai vàng để tọa ngự giống như vua chúa và hoàng hậu xưa. Và cứ thế, ngày ngày Choèn câu luôn ả vợ bé lên chễm chệ ngồi ngó xuống, tưởng tượng rằng muôn vạn thần dân đang phủ phục để nghe chiếu chỉ rồi tung hô vạn tuế, tự sướng đến ngắc ngư.

2- 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét