MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

SÁNG KIẾN ĐỈNH CAO (Bánh xe vuông)


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

       Ba Tam Giác nói ta là nhất, ta là đỉnh cao trí tuệ nên ta không giống ai. Sáu Lục Lăng bảo hãy kể một số sáng kiến đỉnh cao xem thử. Tam Giác hắng giọng:
          - Nghe này, từ thấp đến cao nhé.
Nhớ năm 1979 cải cách giáo dục dạy đọc ngược và viết chữ què. Chữ cam thay vì đọc c- am- cam thì dạy học trò đọc am- c- am- cam nên nhiều em viết thành amc vì đọc sao viết vậy. Còn chữ thì gọt đầu gọt đuôi như con bún phế phẩm, học trò  viết giống như khắc vì nét lượn không còn. Dám đẽo  vào tượng thời kì Phục Hưng, phải làm khác thiên hạ để chứng tỏ ta ngon. Hỏi ai duyệt sáng kiến này thì bảo ông thứ trưởng Võ Thuần Nho (em ông Võ Nguyên Giáp) nhưng ổng đã hưu rồi. Huề bỏ!
Rồi năm 1985 đổi tiền, có tờ 30 đồng. Cổ kim đông tây có tớ 1đ, 2đ, 5đ, 10đ, 20đ, 50đ, 100đ... chứ  chưa hề có đồng bạc quái chiêu này. Thế nên khi đếm 100đ thì phải gom 30đ + 30đ+ 30đ+ 10đ. Độc chiêu quái thế là vậy!
Thiên hạ tổ chức làm ăn tư hữu còn mình thì lùa dân vào công hữu vào tập thể để sản xuất lớn, hợp tác xã bậc thấp không chịu mà phải lên ngay hợp tác xã bậc cao mới triệt để cách mạng. Bọn thi quỷ lại đua tán: Dân có ruộng dập dìu hợp tác- Lúa mượt đồng ấm áp làng quê. Thế rồi đói rã họng, tan hàng, mạnh ai nấy làm. Cải tạo tư sản, đưa sản xuất quốc doanhlàm chủ đạo, nông trường công trường mọc lên như nấm và rồi thất thoát lụn bại, chết không chôn được, xù! Dám đem cả xã hội ra mà thí nghiệm, hỏi ai ngon lành ai gan trời  bằng ta?
 Con đường xã hội chủ nghĩa khi lấy mô hình Xô Trung, khi bảo chưa có tiền lệ, tự mình khai phá. Xã hội chủ nghĩa gì mà giống tư bản hoang dã, không biết đến hết thế kỉ 21 có hoàn thiện được hay không, cha ai sống đến đó mà biết, nhưng không sao: Tiến lên ta quyết tiến lên- Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi tiến đi đâu- Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi.
Tam Giác kể đến đây, Lục Lăng hỏi còn sáng kiến đỉnh cao trí tuệ không đụng hàng nào nữa không thì y bảo hết. Hai Vành Khăn nãy giờ ngồi nghe, vọt miệng:
- Còn chứ!
- Sáng kiến nào?
- Thiên hạ lạc hậu vì quen thói làm bánh xe tròn, giờ mình chơi bánh xe vuông nữa là nhứt.

1-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét