MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

THẤY NGHE LÚC NÀO

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet 

            Giáp đề cao mắt thấy tai nghe, nhất là thấy, trăm nghe không bằng một thấy, đừng nghe những gì mấy thằng giả nói  mà hãy nhìn những gì mấy thằng giả làm.

Còn Ất lại khác, bảo để khỏi thấy cảnh chướng tai gai mắt thì bịt mắt nút chặt tai như mù điếc cho khỏe mà cũng khỏi động  chạm cho yên thân.

            Riêng  Bính  lại bảo thấy nghe tùy lúc tùy nơi tùy yêu cầu tùy theo chỉ đạo. Chưa có kế hoạch, chưa có chỉ đạo thì  có thấy như mù có nghe như điếc, có thấy có nghe nhưng ém lại đó, khi cần mới bung ra, nhất là trong chuyện tổ chức cán bộ.

            Vặn rằng  tổ chức cán bộ bộ định đụng chạm vào hàng quan chức sao, Bính bảo đúng, rồi nói:

            - Không nghe mấy lão cớm kẹ bị kỉ luật sao. Có lão làm trùm dầu khí gây thiệt hại nghiêm trọng, có lão làm phó thủ tướng  kí cạp xây dựng làm vỡ nợ, có lão làm trùm ngân hàng chủ trương  mua lại  các ngân hàng  giá 0 đồng gây hậu quả rất nghiêm trọng.  Sai lầm, tội trạng tày đình của  các lão bị dư luận ầm ĩ, ai cũng biết chỉ có tổ chức là đắp tai ngoảnh mặt không nghe không thấy không biết nên vẫn trọng dụng đề bạt cho nắm  trọng trách lớn hơn nào vào bộ chánh chị, nào làm bộ trưởng, nào làm bí thư, làm bậy thăng quan, thăng tiến như diều gặp gió. Thế rồi đến năm bảy thậm chí cả chục năm sau của cải tiền bạc để lâu cứt trâu hóa bùn, đến thời điểm cần hất mới lôi ra soi rà thật kĩ sai phạm để kỉ luật.

            Giáp chậc lưỡi tán đồng:

            - Nói không nghe không thấy cũng không đúng, các ổng trăm tai nghìn mắt rõ mồn một từng sợi lông sao lại không nghe không thấy, có điều nghe thấy hết nhưng ém lại, khi cần mới lôi ra xử, hay ho, ưu việt của tổ chức cán bộ là đó.

 

11-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét