BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Nói rằng phải lên rừng mới biết rừng bị tàn phá cỡ nào- đúng, muốn bảo vệ rừng phải tích cực bủa vây bọn lâm tặc- cũng đúng. Có điều không tìm ra bọn trùm bọn chúa của chúng thì bắt bọn lâm tặc này sẽ sinh ra bọn lâm tặc kia, lâm tặc ngày càng tràn lan không kiểm soát nổi. Vậy bọn trùm bọn chúa lâm tặc là ai?
Thằng đốn trộm cây, thằng chở cây là lâm tặc nhưng đâu phải trùm. Thằng kiểm lâm ăn tiền cho qua, con mụ buôn cây có thể xem là đầu nậu lâm tặc nhưng chưa phải là trùm.
Thằng ngồi sa lông gỗ quý, tựa bàn gỗ quý hàng tỉ hàng chục tỉ để chỉ đạo bảo vệ rừng, thằng cục kiểm lâm có biệt phủ bằng gỗ quý giá hàng trăm tỉ, phải phá cả núi cây mới có thể xây dựng có thể xem là trùm chứ chưa phải là chúa lâm tặc.
Thế chúa lâm tặc là ai?
Có thể nói đó là thằng thủy điện, được cấp phép phá hàng trăm ha rừng thì thừa cơ duồng gió bẻ măng phá thêm vài trăm ha rừng nữa. Đó là thằng cha kí cấp phép khai thác để hút máu rừng vô tội vạ. Có thể xem bọn này là chúa lâm tặc hay cướp rừng đều được. Ai cũng thừa nhận bọn này là chúa lâm tặc. Riêng y bảo rằng còn một loại trùm chúa nữa. Hỏi thằng nào thì bảo:
- Trong khi nạn phá rừng, rừng tàn kiệt rành rành gây lũ lụt kinh khủng vậy mà có kẻ vẫn bạo mồm vung vít rằng: Xây dựng rừng trong vòng 30 năm, phát triển rừng trọng yếu để phát triển môi trường. Cho đến nay có 14,6 triệu ha rừng, hệ số che phủ 42% (thế giới bình quân chỉ 29%). So với 30 năm trước, diện tích rừng tự nhiên tăng 1,3 triệu ha. Rừng bị tàn phá thì bảo được bảo vệ tốt (tốt hơn cả thế giới), rừng bị khai thác vô tội vạ tới mức cạn kiệt thì bảo rừng được chăm sóc phát triển, rừng trôi núi lỡ dân chết mùa màng nhà cửa tan hoang không phải do phá rừng mà chỉ do thời tiết cực đoan, do mưa chứ ta bảo vệ rừng tốt lắm, cái mồm cứ nhoen nhoẻn nhoen nhoẻn.
Ai nghe cũng lắc đầu bảo chính những thằng cha chức sắc cộm cán miệng lưỡi xoen xoét bao che tung hỏa mù đánh lạc hướng dư luận cho bọn giặc rừng thoát tội là trùm chúa lâm tặc.
11-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét