TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hĩm đế sinh ra trong nhung lụa, lên ngôi lúc còn ẳm ngửa, được tập cho hưởng thụ từ nhỏ, làm vua nhưng mọi việc triều đình đều do các đại thần, không mảy may biết đến.
Có lần cấp báo từ biên ải về rằng hạn hán kéo dài, cây cỏ cháy rụi, sông ngòi khô cạn, dân chúng chết khát vì không có cả nước uống. Hĩm đế đang thưởng thức li nước sâm lạnh bỗng vọt miệng: Thiếu nước sao lại không uống sâm, nước sâm này cũng giải nhiệt tốt lắm, rõ dân chúng ngu dại!
Một lần khác, đang thưởng thức món nem nướng thì có biểu tấu khẩn báo rằng các xứ vùng cao biên ải mất trắng mùa màng, dân nghèo chết đói như ngã rạ. Hĩm đế ngạc nhiên bảo: Nem này thay cơm cũng tốt lắm chứ, sao không ăn nem mà để chết đói. Dân đen nhiễu sự đã đành mà quan phụ mẫu cũng tối tăm kém cỏi, làm sao mà cai trị dân chúng. Truyền chỉ phạt nặng bọn quan chức sở tại để làm gương.
Đó là chuyện thằng tàu.
Chuyện thằng ta hơi bị giống.
Nay nước Việt thường xuyên xảy ra dịch bệnh hạn hán mất mùa khiến nhiều vùng triền miên đói nghèo, trẻ em nhất là trẻ vùng cao thiếu bữa, ăn không có chút thịt cá, gầy guộc trơ xương. Vùng cao thiếu đói đã đành, có người bảo vùng xuôi cũng thiếu thịt, có mua thì lên ti vi mà mua chứ thịt heo ngoài chợ mua không nổi mà ăn. Nghe chuyện, tay thượng hộ bộ là Bịp Quan tự Cạo Xường cứ tưởng dân chúng cũng sướng như các cấp lãnh đạo liền nổ: Thịt heo đắt giá sao không chuyển qua ăn thịt gà.
Nghe lấy làm lạ, tìm hiểu mới hay thằng giả là cháu đời thứ hai mươi của Hĩm đế, hèn chi có gien truyền nòi.
11-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét