MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2020

ĐẠO CỌP

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet 

            Độc Sĩ theo học Hiểm Sư về đạo cọp.  Sư bảo  muốn thống trị  thì ác chưa đủ mà phải nâng tầm lên hiểm, làm cho muôn loài nghe đến phải lạnh gáy sởn ốc, sợ đến ba đời bồn kiếp. Rồi hỏi ngược lại :

            - Ngươi đã biết làm thế nào cho chúng sợ chưa?

            Độc Sĩ thưa:

            - Phải ẩn trong bóng tối, kín tiếng đợi thì, thừa cơ nhảy sổ ra vồ chụp.

            Hiểm Sư chê:

            - Bọn  trộm chó còn làm được, thá gì!

            - Giương vuốt nhe nanh, gầm thét tự xưng là chúa sơn lâm để trấn áp, kẻ nào chống cự sẽ bị xé xác.

            - Trò này bọn trùm giang hồ xã hội đen còn làm được, thá gì!

            Hiểm Sư nhấn mạnh:

            - Phải biến nạn nhân thành ma trành để muôn kiếp thống trị, đó mới là đạo cọp.

            Độc Sĩ  cúi đầu xin nghe, Hiểm Sư tiếp:

            - Không những nhai xương uống máu xé xác ăn thịt mà còn  giam giữ, bắt  linh hồn kẻ xấu số phục vụ cho mình. Linh hồn kẻ bị hại không chốn nương tựa sẽ biến thành ma trành vất vưởng trên lưng cọp, khi đi trước  dẫn đường, đi sau cảnh giới, lè kè hai bên bảo vệ. Sống  không tha, chết không buông, vĩnh viễn giam hãm kẻ xấu số trong kiếp nộ lệ, đó là tinh túy của đạo cọp.

            Độc Sĩ  sụp lạy xin bái lĩnh, hạ sơn mài vuốt chuốt nanh, không bao lâu vọt lên ngôi đầu lĩnh rồi hóa cọp.

           

11-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét