MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

KẾ GIẢ ĐIÊN

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Xưa, Tôn Tẫn bị bạn học là Bàng Quyên ganh tài, vu tội rồi xui vua Ngụy  cắt gân chân làm cho bại liệt không đi lại được. Chưa hết, lại còn tìm cách sát hại, Tôn Tẩn phải lập kế giả điên mới thoát được.

            Nay, Tham Hạm do ăn không đồng chia không đủ, phe nhóm tranh đoạt mà bị đồng chí đồng đội lật kèo, chờ cơ thanh toán. Hoảng hồn cuống quýt, bí nước, y bèn kín đáo gọi điện vấn kế  Cốc Độc Quỷ sư.  Hỏi rằng  sách dạy tam thập lục kế tẩu vi thượng sách (ba mươi sáu kế, trốn  chạy là thượng sách), có nên theo kế này không. Sư bảo:

            - Chúng bủa vây bốn bề,  trốn đâu cho lọt. Hơn nữa, coi chừng chúng nhợm cho ngươi trốn để có cơ hội bắt. Tai mắt chúng khắp nơi,  lắm đứa chạy qua bên Đức, bên Sing, bên Cam còn bị tóm về, dại dột mà trốn coi chừng đâm đầu vào rọ đấy!

            - Thế thì chỉ còn nước ra tự thú xin đầu hàng cho khỏe lo.

            - Đầu hàng  thì phải khai báo đồng đảng liên quan đã đành còn phải báo chỗ cất giấu tài sản của cải, công  lao khoét chụp hàng chục năm  thành của thiên trả địa, đổ sông đổ biển  mà liệu có giữ được cái mạng không.  Giữ được thì  sau này đi đâu cũng phải lấy cái quần xà lỏn che lại chứ làm sao dám ló bộ mặt ra. Còn gì ngu nhục cho bằng.

            Hạm bế tắc thở dài thườn thượt, thấy thế, Cốc Độc sư gợi ý:

            - Theo sách Tôn Tẫn, giả điên là thoát.

            Nghe  kế giả điên, hoảng hốt nghĩ đến chuyện phải lăn  nằm trong đống phân, lấy cứt xoa đầy mặt đầy đầu, bốc ngoạm rồi nhai rồi nuốt, Hạm ọe ọe nhắm mắt lắc đầu quầy quậy bảo thà khai  ra mà chết chứ không thể điên kiểu này.

            Cốc Độc cười an ủy:

            - Yên tâm, không phải điên tàng kiểu đó đâu mà  chỉ ở dạng điên nhẹ gọi là tâm thần.  Cứ mà bị bắt bị tra thì làm bộ lú lẫn ngu ngơ ngố ngáo, nghễnh ngãng  ngốc nghếch, ngờ nghệch chốc nhớ chốc quên, nửa tỉnh nửa điên là thượng sách.

            Hạm nghe theo, thế là  được chiếu cố, chỉ bị kỉ luật nhẹ rồi cho qua, thoát.

11-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét