BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Tư Cầu Muối:
- Mâu để đâm, thuẫn để đỡ, đó là hai loại vũ khí hồi xưa. Khi nói tới sự xung đột, chống chọi, trái ngược, phủ định nhau thì gọi là mâu thuẫn.
Ba Sài Gòn:
- Xưa rồi, bây giờ còn ai thấy ai dùng mâu với thuẫn đâu mà nói mâu thuẫn cho khó hiểu. Muốn nói sự trái ngược loại trừ nhau phải gọi là mèo chuột.
Tư cầu Muối ngẫm nghĩ:
- Mèo bắt chuột nhưng vẫn có loại chuột mèo chê, nhìn rồi bỏ đi như chuột chù thì sao? Chỉ sự trái ngược mà gọi là mèo chuột cũng không ổn.
Sắp bí bỗng Ba Sài Gòn sáng ra:
- Phải gọi là cống đường. Một bên siêng lấp một bên năng đào, bẻ chĩa nhau dài dài. Nên xóa ngay từ mâu thuẫn trong từ điển mà thay vào đó bằng từ cống đường, đó là một loại “mâu thuẫn” của hiện tại, tương lai và vĩnh cửu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét