MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2025

Hung thần RÁC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Chỗ mép nước bờ sông là nơi phân ranh giới giữa  khu vực đất do Thổ Địa cai quản và sông nước do Bà Thuỷ phụ trách. Bấy lâu nay, quan hệ đôi bên thật hữu hảo. Ngày ngày Thổ Địa trần mình xuống tằm nhờ dòng nước mát rượi của Bà Thủy, Bà Thủy cũng điểm trang lộng lẫy dẫn các nàng tiên cá  vượt lên cạn dạo ngắm cảnh vật, thăm thú cuộc sống dương  trần.

            Nơi giao tiếp quan trọng vậy mà không biết từ đâu một đống rác lù lù xuất hiện.  Lúc đầu chỉ một vài giỏ, dần dần bung ra cả đống cao lên thành đụn, tràn ra thành bãi vương vãi đầy khắp.  Thổ Địa thưa xuống bến nước rồi nghỉ tắm hẳn. Bà Thủy lúc đầu lên bộ còn kiêng tránh sau vì dẫm nhằm nhiều thứ quá phải cấp tốc lui về Thủy cung tẩy rửa, kiềng mặt chốn bờ sông.

            Bãi rác lan dần, tràn xuống làm thối cả một khúc sống, lấp nghẽn dòng chảy, ruồi nhặng chuột bọ đầy đặc. Bà Thủy trốn tận Thủy cung vẫn bị hôi hám, nhiễm bẩn ngứa ngáy lở loét không chịu được. Bẩn lấy nước làm sạch, giờ nước bẩn hỏi lấy gì làm sạch?

 Nghĩ rằng Thổ Địa chơi xấu, định lấn đất tranh ranh, Bà Thủy liền phát đơn kiện thấu Thiên đình.  Trời nhận đơn, phôn gọi nhưng chỉ nghe Thổ Địa ậm ự, không chịu lên trình diện liền sai thiên binh thiên tướng xuống vây bắt. Thiên binh phải đeo mặt nạ phòng độc dọn dẹp khai thông cả ngày trời mới khoét được cái lỗ vừa chui lọt xuống truy bắt Thổ Địa.  Tới nơi đã thấy Thổ Địa đang thoi thóp vì nín thở quá lâu ngày, lục phủ ngũ tạng cơ quan nào cũng bị viêm nhiễm hư hại, khắp thân mình nhầy nhụa ghẻ chốc vì lâu ngày không được tắm rửa gì.

            Vỡ chuyện rằng Thổ Địa cũng là nạn nhân của một hung thần mới xuất hiện mà ai cũng kinh sợ đó là ông Rác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét