TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
- Công thưởng tội trừng là công lí xưa nay, thưởng phạt nghiêm minh chính là tinh thần thượng tôn luật pháp. Ba Khía khẳng định chắc nịch.
Bảy Cạnh nhếch mép:
- Lí thuyết hoa hòe hoa sói xa xôi chứ thực tế còn lâu.
- Không chỉ lí thuyết mà còn là nguyên lí soi đường, thực tiễn phải tuân thủ lí luận chứ khác sao được.
- Khác hay không không biết nhưng lạ, nhất là giới chóp bu thiên đình. Có vị chẳng rõ công tích, tới đâu cũng ầu ơ chung chung trồng cây gì nuôi con gì vẫn được liệt vào hàng siêu công trạng. Có ngài huênh hoang tập đoàn nắm đấm thép đã thụi tanh bành hàng núi bạc tiền, dù cho nước mắt ai rơi vào lịch sử cũng không kỉ luật nổi thế là ngài điềm nhiên tại vị cho đến khi về làm người tử tế. Các ngài đều được tặng huân chương siêu vàng cao quý để tôn vinh công đức. Tội đó, công đâu, thưởng đấy!
Bảy Cạnh mỉa tiếp:
- Bởi giới chóp bu nên chỉ thấy công mà không thấy tội.
Ba Khía thanh minh:
- Có đấy, không thấy chức sắc chót vót đầu triều còn bị cảnh cáo, khiển trách lền khên ra đó sao. Không có vùng cấm kị, các vị sai phạm đều bị quy tội cả đấy!
Bảy Cạnh xùy một cái:
- Tội gì? Chuyện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây mất uy tín bản thân và tổ chức… chỉ là lỗi. Lỗi nên các vị chỉ bị kỉ luật cảnh cáo, khiển trách, cho tự nguyện thôi các chức vụ. Biến tội tày đình thành tội không rõ, không rõ tội nên khỏi phải chịu tội, miễn truy cứu hình sự, chỉ xử lí kỉ luật nội bộ. Úm ba la hòa cả làng. Công thưởng tội trừng ư, nói chơi!
21-1-25
Facebook, 26-1-25,10L, 2bl
Trả lờiXóa