MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2025

HỘI THẦN THI

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Đợt khảo hạch kết thúc hoàn toàn thắng lợi, tỉ lệ đạt mức kỉ lục, Ngọc Hoàng phấn khởi triệu tập chư vị giáo thần về rút kinh nghiệm bình công khen thưởng.

            Thần giảng dạy thưa:

            - Tỉ lệ cao thế này là do công sức đứng lớp giảng dạy xuyên suốt của tôi, không bột sao gột nên hồ.

            Ngọc Hoàng ngăn lại:

            - Ấy ấy, ở đây rút kinh nghiệm thi, không phải hội nghị nâng cao chất lượng dạy học. Ta cho ngươi dự chỉ với tư các quan sát viên, không được có ý kiến mà phạm quy chế.

            Thần ra đề hãnh diện:

            - Tỉ lệ tốt nghiệp cao là  do một tay tôi. Ra dễ chứ ra khó thì có nước chết cả đám.

            Giám thị thần nóng mũi gạt phăng:

            - Đề khó đề dễ không thành vấn đề, tôi ngó lơ phớt lờ mới được tỉ lệ này.

            Giám khảo thần bực bội:

            - Tôi nắm khâu quyết định, điểm số trong tay, tôi nhắm mắt phết chứ chỉ cần mở một con mắt thì tiêu tùng hết, đứng ở đó mà tranh công.

            Chư thần đang ồn ào cãi vã, bỗng thần phụ huynh đứng dậy gãi tai:

            - Thay mặt quý bậc sinh thành các sĩ tử, xin chân thành cảm tạ Ngọc Hoàng cùng chư thần. Học hành quanh năm suốt tháng đâu không biết chỉ biết hôm nay con em chúng tôi đạt tỉ lệ cao, đó là nhờ công lao to lớn của Ngọc Hoàng và chư thần phù hộ. Xin nhận nơi đây chút lễ mọn lòng thành.

            Thần Phụ huynh nói xong, dâng một mâm bì thư rồi hô quân bày yến tiệc.

            Ngọc Hoàng đắc ý vỗ tay:

            - Ý kiến thần Phụ huynh có thể làm kết luận hội nghị.  Các khanh phải nỗ lực phấn đấu để năm sau  đạt thành tích to lớn hơn nữa. Vô!

            Yến tiệc đang rôm rả bỗng có một thần tất tả chạy vào kêu:

            - Còn tôi, tôi nữa, quên sao?

            Hội nghị ngó lại, té ra thần phúc khảo.

2004

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét