TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
AQ là nhân vật trong tác phẩm AQ chính truyện của Lỗ Tấn, điển hình phép thắng lợi tinh thần của người Trung Hoa đó là thua cứ nghĩ mình thắng, dở cứ tưởng mình hay, không ra gì cả mà cứ xem là ta ngon, ta nhất. Đây là chuyện AQ Tàu. AQ Việt, còn gọi là AQ VINA, kẻ viết bài này đã có đề cập (*). Riêng đây là Nga AQ còn gọi là Nga Ngố.
Dán nhãn nhân văn phất cờ nhân đạo mà đi ăn cướp, xâm lược nước người, phạm tội diệt chủng, bị Đại hội đồng Liện Hiệp Quốc đuổi khỏi Ủy ban Nhân quyền. Lẽ ra phải lấy quần xà lỏn che mặt lại thì cứ vênh vênh nghênh nghênh tuyên bố rút khỏi, ngưng hoạt động với tổ chức này, ngon chưa!
Có người mắng rằng bị đuổi thì nhục, không ngưng cũng bị tống cổ hất ra chứ hay ho gì mà làm bộ lên gân. Nga Ngố hừm một cái bảo: Nó đuổi mình cũng giống như đuổi cha nó, mày không chơi với ông hả, ông cũng đếch chơi với mày xem thử mày chơi với ai cho biết.
Đem quân đi xâm lược, bị hàng loạt nước từ Tây sang Đông cấm vận, Nga Ngố vẫn lên mặt: Chúng nó cấm vận ta là chúng nó chết, ông sẽ làm chết tụi mày, dám chơi cấm vận ông thì ông chơi cấm cửa cho mà hết chơi, hãy đợi đấy! Và thật, Nga Ngố trả đũa bằng cách cấm cửa một số quan chức chóp bu Âu Mỹ, không cho léng phéng vào Nga.
Có người bảo mình đeo theo bọn nó chứ chúng thèm đếch gì đến mình, rước chúng còn không thèm tới mà bày đặt cấm cửa. Nga Ngố lên gân: Ta không cấm lại làm sao nó sợ, cấm gì được cứ cấm, cấm cho chúng sợ đến ba đời bốn kiếp luôn, đòn trả đũa thâm hậu, tầm nhìn chiến lược phải như vậy chứ!
Nghe, lắc đầu, có người bảo đừng nói nữa, nó hóa dại, sắp điên đến nơi rồi đó!
18-4-22
(*)AQ Việt (AQ VINA) đây, mời đọc theo link: https://butnguyentu.blogspot.com/2022/03/aq-vina.html#more
và link: https://butnguyentu.blogspot.com/2019/07/aq-vina-mot-cuoc-oi-thoai.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét